
Công chúa Margaret Rose xứ Windsor sinh năm 1930 ở Scotland, kém chị 4 tuổi. Cả hai là con gái của Công tước xứ York và nữ quý tộc người Scotland Elizabeth Bowes-Lyon.

Thoạt nhìn, Công chúa Margaret có thể đã phải sống dưới cái bóng của người chị nổi tiếng - Nữ hoàng Elizabeth II. Tuy nhiên, bà từng có cuộc sống thú vị, nhiều trải nghiệm nhưng cũng không kém phần tai tiếng. Bà qua đời ngày 9/2/2002 ở tuổi 72.

Việc giáo dục Công chúa Elizabeth và Margaret chủ yếu được giao cho các nữ gia sư, dưới sự giám sát của Hoàng Thái hậu. Sau này khi lớn lên, Margaret tỏ ra bất bình vì từng không được học hành bài bản, đàng hoàng hơn.

Bố của Công chúa Elizabeth và Công chúa Margaret đứng thứ hai trong danh sách thừa kế ngai vàng của Vua George V. Tuy nhiên, việc vua Edward VIII quyết định thoái vị để kết hôn với người phụ nữ Mỹ từng hai lần đò Wallis Simpson (hai người trong ảnh) đã thay đổi cuộc đời họ mãi mãi.

Công tước xứ York lên ngôi, trở thành Vua George VI, và Công chúa Elizabeth trở thành người kế vị.

Lớn lên, hai chị em thể hiện những nét tính cách hoàn toàn khác nhau. Trong khi Elizabeth bắt đầu đảm nhận trách nhiệm trở thành công chúa kế vị, Margaret lại quan tâm đến sân khấu, thời trang và âm nhạc.

Vua George VI, người qua đời năm 1952, từng nói rằng Elizabeth là niềm tự hào, còn Margaret mang đến cho ông niềm vui.

Trong khi Nữ hoàng Elizabeth II luôn gây ấn tượng về hình ảnh phụ nữ đáng kính trọng và trang nhã, em gái bà gây chú ý khi lại toát lên vẻ xa hoa thời thượng và quý tộc. Báo chí thời điểm đó đặt cho bà biệt danh "người hoàng gia nổi loạn".

Theo một cuốn sách được xuất bản năm 1955, thói quen buổi sáng của Công chúa Margaret bao gồm bữa ăn sáng kéo dài hai tiếng, tắm một tiếng. Bữa trưa của bà thường có bốn món, nhâm nhi cùng nửa chai rượu vang.

Công chúa Margaret nhanh chóng trở thành nhân vật nổi tiếng trong xã hội với phong cách sống xa hoa. Trong ảnh, bà đứng cạnh nhà thiết kế Yves Saint Laurent (đeo kính) sau khi dự show thời trang của Christian Dior năm 1958.

Đời sống tình cảm của Margaret cũng phức tạp và gặp trắc trở. Người đàn ông đầu tiên bà đem lòng yêu là Đội trưởng Peter Townsend. Tuy nhiên, mối quan hệ này sớm chấm dứt do vấp phải sự phản đối của các thành viên hoàng gia.
Hướng Dương (Theo MSN)