Tư Cầm Hàng Như (Siqin Hangru) qua đời lúc 5h30 ngày 14/10 tại quê nhà ở Ô Thẩm Kỳ, thành phố Ordos, khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc, khi con trai ở bên chăm sóc. Gia đình tổ chức tang lễ vào sáng 16/10, theo Jimu News.
Cháu gái Mãn Đô Lạp, 53 tuổi, cho biết bà vẫn khỏe mạnh, nói chuyện rõ ràng và có trí nhớ tốt đến những ngày cuối đời. Bà không mắc bệnh nặng và ra đi thanh thản. Bí thư chi bộ thôn nơi bà sinh sống, ông Tô Á Lạp Đạt Lai, xác nhận thông tin, cho biết bà được người dân địa phương yêu mến nhờ tính cách hiền hậu, ôn hòa.
Hậu duệ trực hệ đời thứ 32 của Thành Cát Tư Hãn, qua đời ở tuổi 104. Ảnh: Sina
Sinh năm 1922 tại Tây Vương phủ, vùng Ordos, bà thuộc dòng dõi Hoàng kim, tên gọi dành cho hậu duệ của Thành Cát Tư Hãn và dòng họ Bột Nhi Chỉ Cân, từng giữ vị trí trung tâm trong lịch sử đế quốc Mông Cổ. Tổ tiên bà, Ngạch Lâm Thần, từng là thủ lĩnh bộ tộc Ordos. Với thân thế này, bà được truyền thông Trung Quốc gọi là "công chúa cuối cùng của thảo nguyên".
Tuy xuất thân từ gia đình có địa vị, tuổi thơ của bà sớm bị phủ bóng bởi biến cố. Cha bị thổ phỉ sát hại khi bà còn nhỏ, khiến gia đình sa sút. Khi trưởng thành, bà yêu con trai của một người hầu, nhưng chiến tranh khiến hai người phải chia lìa. Sau đó, bà kết hôn với một người đàn ông Mông Cổ lớn tuổi hơn.
Vào thập niên 1960, bà bị buộc khai hoang trên khu đất có phần mộ của cha và tổ tiên. Trải nghiệm này khiến tinh thần bà suy sụp nghiêm trọng, bà mất gần sáu năm mới dần hồi phục nhờ sự chăm sóc của gia đình.
Sau này, khi người chồng qua đời vì bệnh tật, bà ở một mình vun vén gia đình, nuôi dạy con cháu.
Theo Mãn Đô Lạp, bà cởi mở, thích giúp đỡ người khác nhưng nghiêm khắc trong việc dạy dỗ thế hệ sau. Các cháu được bà yêu cầu dậy sớm dọn dẹp, ăn mặc gọn gàng, chăm chỉ làm việc và lễ phép với mọi người.
Năm 2008, khi 85 tuổi, bà từng tham dự một lễ tế lớn tại lăng Thành Cát Tư Hãn, kể lại những câu chuyện về cuộc đời mình cho thế hệ trẻ trong gia đình.
Trong tang lễ ngày 16/10, bên cạnh di ảnh và đồ dùng phục vụ nghi thức tiễn biệt, gia đình trưng bày những vật dụng bà từng sử dụng, tranh thư pháp và sách cổ. Những kỷ vật lưu giữ dấu ấn cuộc đời người phụ nữ đã trải qua hơn một thế kỷ với nhiều biến động, từ xuất thân dòng dõi quý tộc đến những năm tháng khó khăn và tuổi già bình dị.
Tượng Thành Cát Tư Hãn ở Ulaanbaatar, Mông Cổ. Ảnh: National Geographic
Thành Cát Tư Hãn (Genghis Khan, 1162-1227) là người sáng lập đế chế Mông Cổ, một trong những đế chế rộng lớn nhất lịch sử. Dưới sự lãnh đạo của ông, quân Mông Cổ tiến hành các cuộc chinh phạt khắp châu Á và một phần châu Âu, mở rộng lãnh thổ từ Đông Á đến khu vực Đông Âu ngày nay.
Cái chết của Thành Cát Tư Hãn vẫn còn nhiều bí ẩn. Đến nay, vị trí ngôi mộ của ông chưa được xác định, dù đã có nhiều giả thuyết và nỗ lực tìm kiếm.
Hoàng Yến (Theo EBC News, Sina)