Công chúa Charlotte, 7 tuổi, và anh trai George, 9 tuổi, hôm 19/9 dự tang lễ Nữ hoàng Elizabeth II cùng các thành viên Hoàng gia Anh. Em trai họ, Hoàng tử Louis, 4 tuổi, không có mặt do còn quá nhỏ.
Sau khi đến Tu viện Westminster, hai anh em hoàng gia cùng bố mẹ, Thân vương và Vương phi xứ Wales, đi bộ dọc lối đi dẫn vào khu vực tổ chức lễ tang, phía sau linh cữu bà cố nội. Tuy nhiên, khi buổi lễ kết thúc, quan tài Nữ hoàng quá cố được chuyển từ linh xa lên xe tang, công chúa nhỏ đã trở nên xúc động.
Trong bức ảnh được chụp lại, Charlotte bật khóc, lấy tay lau nước mắt, trong khi mẹ Kate Middleton đứng bên cạnh an ủi.
Theo Page Six, cả George và Charlotte đều nghiêm trang và cư xử đúng mực suốt lễ tang. Công chúa nhỏ mặc chiếc váy màu đen, đội mũ đen và đeo chiếc trâm cài áo bằng kim cương có hình móng ngựa. Con gái duy nhất của Thân vương và Vương phi xứ Wales được cho là có chung tình yêu với ngựa giống bà cố nội, và chiếc trâm cài này là món quà cô bé được nhận từ Nữ hoàng Anh.
Đây là lần đầu tiên hai em bé hoàng gia xuất hiện trước công chúng từ khi Nữ hoàng Elizabeth II qua đời hôm 8/9, hưởng thọ 96 tuổi.
Hôm 17/9, khi trò chuyện cùng Toàn quyền Australia David Hurley, Vương phi Kate Middleton, 40 tuổi, tiết lộ con trai út Louis không hiểu về sự ra đi của Nữ hoàng và liên tục đặt câu hỏi. Trong khi đó, Hoàng tử George, người hiện đứng thứ hai trong danh sách thừa kế ngai vàng nước Anh, hiểu hơn về việc Nữ hoàng qua đời.
Tang lễ Nữ hoàng Elizabeth II diễn ra lúc 11h (17h giờ Hà Nội) ở Tu viện Westminster, sau khi linh cữu được rước từ Đại sảnh Westminster. Lễ tang, với sự tham dự của 2.000 khách mời, trong đó có các lãnh đạo, nguyên thủ thế giới, diễn ra trong một giờ, kết thúc với hai phút mặc niệm trên khắp lãnh thổ Anh. Linh cữu Nữ hoàng sau đó được chuyển ra linh xa, rước qua các con đường The Mall, Whitehall, Constitution Hill đến Cổng Wellington, trước khi được chuyển sang xe tang, bắt đầu hành trình tới Lâu đài Windsor cách đó khoảng 35 km.
Người dân London đứng kín hai bên các tuyến đường xe tang đi qua. Một số người tung hoa về phía xe chở linh cữu, số khác hô vang để tiễn biệt Nữ hoàng. Linh cữu Nữ hoàng sẽ được đưa vào Nhà nguyện St George và tổ chức lễ an táng tại đây.
Hướng Dương (Theo Page Six)