"Tôi đã may mắn được chia sẻ 24 giờ cuối cùng trong cuộc đời người mẹ thân yêu. Đó là vinh dự và đặc ân khi được đồng hành cùng bà trên những chặng đường cuối cùng", Công chúa Anne viết trong thông điệp đầu tiên gửi đến công chúng sau khi Nữ hoàng qua đời, đưa ra lúc 19h ngày 13/9.
Công chúa Anne (72 tuổi) đã đồng hành cùng linh cữu Nữ hoàng Elizabeth II suốt chặng đường di chuyển từ lâu đài Balmoral đến thủ phủ Edinburgh của Scotland. Sau đó, bà cùng các anh em trai đi bộ từ Cung điện Holyroodhouse đến Nhà thờ St Giles làm lễ cầu nguyện cho mẹ. Tối 13/9, Công chúa Anne cùng chồng là Phó Đô đốc Timothy Laurence tháp tùng linh cữu Nữ hoàng bay về London. Bà là người duy nhất trong bốn con của Nữ hoàng đồng hành trình xuyên suốt cùng linh cữu mẹ trong chuyến đi từ Scotland về London.
Công chúa Anne bày tỏ sự cảm kích trước dòng người đưa tiễn Nữ hoàng. "Chứng kiến tình yêu và sự tôn trọng của rất nhiều người trên những chặng đường được thể hiện bằng sự khiêm tốn và đồng cảm. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến mỗi người và tất cả những người chia sẻ cảm giác mất mát của chúng tôi", Công chúa Anne viết.
Công chúa Anne cũng thể hiện sự "ủng hộ và thấu hiểu" với anh trai cả - Vua Charles III, người gánh vác trách nhiệm quân vương sau khi Nữ hoàng qua đời. Công chúa kết thúc tuyên bố của mình bằng câu ngắn gọn: "Gửi đến mẹ tôi, Nữ hoàng, cảm ơn người".
Công chúa Anne là con gái duy nhất và là một trong những người thân thiết nhất bên cạnh Nữ hoàng. Hai mẹ con bà có chung tình yêu lớn với ngựa và quan điểm sống. Chỉ có Công chúa Anne và Vua Charles ở bên cạnh Nữ hoàng khi bà hấp hối tại lâu đài Balmoral hôm 8/9.
Khi tháp tùng linh cữu mẹ trong chuyến hành trình 6 tiếng di chuyển từ lâu đài Balmoral đến Edinburgh, Công chúa Anne được nhìn thấy xúc động nhưng vẫn giữ phong thái nghiêm trang và kính cẩn. Bà cùng ba anh em trai đứng nghiêm trang cầu nguyện cho mẹ tại Nhà thờ St Giles tối 12/9.
Tối 13/9, Công chúa Anne đứng trên đường băng dưới bầu trời tối, chăm chú quan sát linh cữu mẹ được chuyển từ máy bay và đặt cẩn thận trong xe tang để trở về Cung điện Buckingham. Khi linh cữu Nữ hoàng đi qua, bà khụy chân và cúi đầu chào kính cẩn.
Nữ hoàng Elizabeth II qua đời hôm 8/9, hưởng thọ 96 tuổi, sau hơn 70 năm trị vì. Loạt sự kiện trong lễ quốc tang của Nữ hoàng sẽ diễn ra trong 10 ngày, kết thúc bằng tang lễ tại Tu viện Westminster ở London ngày 19/9. Nữ hoàng sẽ an nghỉ tại Nhà nguyện St George ở Windsor cùng chồng quá cố - Công tước xứ Edinburgh.
Sơn Nam (Theo Telegraph)