7 bị can nguyên là công an gồm: Nguyễn Hữu Tươi, Dương Trọng Huấn, Vũ Hoàng Nam, Vũ Tiến Dũng, Trương Công Thạch, Nguyễn Hữu Toan và Nguyễn Anh Tuấn sắp tới đây sẽ cùng 48 bị can buôn bán ma túy phải hầu tòa vì nhiều hành vi khác nhau. Riêng 7 công an bị truy tố về hành vi nhận tiền hối lộ. Cùng hầu toà với họ là 48 người tham gia mua bán heroin tại chợ “ma tuý” Thanh Nhàn với tội danh truy tố là tàng trữ trái phép chất ma tuý, mua bán trái phép chất ma tuý và không tố giác tội phạm.
![]() |
Chợ ma túy Thanh Nhàn một thời. |
Ma túy Thanh Nhàn vốn đã trở thành cái tên chung cho "dân nghiện" thành phố từ nhiều năm. Dù trước đó cái "xóm liều" mang tên Thanh Nhàn đã được giải tỏa, nhưng dường như "máu ma túy" thì không thể chuyển dời nơi khác được nên dù bị dẹp thì lẩn khuất đâu đó, trong các ngóc ngách của khu vực này vẫn có những ổ nhóm bán herion lẻ cho các con nghiện.
Cho đến ngày 29/12/2004, lực lượng chống ma túy của Bộ Công an ập vào khu vực tổ 63D, phường Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, bắt quả tang 7 người đang bán lẻ heroin cho các con nghiện thì cuộc chiến chống ma túy nơi đây mới thực sự được chuyển sang màu sắc mới.
Không chỉ là những trùm buôn lẻ ma túy bị bắt như lệ thường, mà qua những kẻ phạm tội này, Bộ Công an còn phát hiện ra những kẻ bảo kê cho tội phạm lộng hành, không ai khác chính là các cán bộ công an được giao trọng trách chống tội phạm và giữ an ninh trật tự tại khu vực Thanh Nhàn.
Trùm ma túy Cao Thị Lan, tổ chức "chợ" bán lẻ ma túy từ năm 1999 cho đến ngày bị bắt. Chợ nhộn nhịp cả 24 giờ trong ngày, hàng trăm khách hàng "nghiện" lớn nhỏ vào chợ mỗi ngày. Để họp chợ được "bình yên", trùm Lan cũng tổ chức cho các nhóm "đệ" phân bố công việc một cách chặt chẽ. Nhóm vận chuyển, nhóm giao hàng, hay cảnh giới canh gác…đều được phân bổ đâu ra đấy. Hơn 140.000 gói heroin (tương đương gần 20 kg) đã được bán ra từ nơi đây.
Để việc làm ăn được "yên ổn", Lan rất chú trọng đến việc "bồi dưỡng" cho các công an có nhiệm vụ theo dõi tại khu vực này. Đầu tiên là việc mua chuộc, lôi kéo hai đội viên dân phòng ở khu vực là Đỗ Đăng Hoạt, Lưu Quốc Bảo tham gia canh gác, cảnh giới. Từ 2 dân phòng cảnh giới, tay chân của Lan đã "mua" được một số cán bộ công an phường Thanh Nhàn và Quỳnh Lôi.
Khi đã lo lót được cả "dây" công an an, đều đặn mỗi ngày, Lan bắt đệ tử mang 300.000-500.000 đồng tới nộp cho cảnh sát khu vực Công an phường Thanh Nhàn Nguyễn Hữu Tươi. Tươi vốn được giao nhiệm vụ quản lý tại địa bàn tổ 63, phường Thanh Nhàn và trực tiếp phụ trách chốt gác của tổ dân phòng. Cũng nhờ Tươi mà có lần khi thấy công an đến, đám tay chân của Lan đã "bỏ của chạy lấy người". Khi Tươi ra chốt kiểm tra, thấy bịch heroin đã nhặt giấu hộ vào hàng rào sau đó báo cho Lan ra lấy về.
Hai đồng nghiệp của Nguyễn Hữu Tươi tại phường Thanh Nhàn là cảnh sát hình sự Vũ Tiến Dũng, Nguyễn Anh Tuấn cũng có hành động “làm ngơ” như vậy. Vốn là những cảnh sát hình sự đang rất trẻ tuổi, Dũng ngày đó mới ba mươi, được công an, UBND thành phố Hà Nội tặng nhiều giấy khen vì thành tích chống tội phạm, vậy nhưng cũng không tránh được sự cám dỗ của đồng tiền.
Hai cảnh sát trật tự thuộc phường Thanh Nhàn là Trương Công Thạch và Nguyễn Hữu Toan cũng được Lan mua với giá 300.000 đồng/ngày. Mỗi khi thấy ôtô của công an phường do hai cảnh sát này cầm lái đến “chợ ma tuý” kiểm tra, nhóm của Lan ngay lập tức phải chạy tới, nếu chỉ có 1 người thì đưa 300.000, nếu trên xe có 2 người thì phải tăng lên gấp đôi. Chỉ trong thời gian từ 4 tháng (từ 1/8/2004 đến 29/12/2004), ít nhất 50 lần Nguyễn Hữu Toan đã lái xe đi nhận tiền. Còn Trương Công Thạch hơn 50 lần đi ôtô tới đây "kiểm tra tình hình".
Trong vụ bảo kê này, còn có cán bộ công an cấp cao hơn, đó là Phó công an phường Thanh Nhàn phụ trách hình sự Dương Trọng Huấn cũng nhận tiền để bao che cho hoạt động của trùm Lan. "Bà trùm" ma tuý này từng đưa 10 triệu đồng cho ông Huấn để xin tha cho một chân rết bán lẻ ma tuý của Lan bị hai cán bộ phường Thanh Nhàn bắt. Cũng với 10 triệu đồng tiếp theo, vào tháng 9/2004, Lan đã "nhờ" ông Huấn tráo 1 gói heroin tang vật bị thu giữ từ thật thành giả.
Tương tự, phó công an phường Quỳnh Lôi Vũ Hoàng Nam (phụ trách hình sự) cũng do Lan "bao". Ông Nam đã nhận ít nhất 32 triệu đồng để làm ngơ cho "chợ" ma túy của Lan. Khác với một số đồng nghiệp khác cùng bị khởi tố bắt giam về hành vi nhận hối lộ, sau khi bị bắt, vị cảnh sát này đã thành khẩn khai báo và xin nộp lại tiền đã nhận hối lộ để khắc phục hậu quả. Trước khi chưa bị bắt, Vũ Hoàng Nam liên tục 3 năm nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua và được nhiều giấy khen của công an thành phố Hà Nội. Vì vậy với bị can Nam, Viện KSND Tối cao đã đề nghị xem xét các tình tiết giảm nhẹ.
Viện KSND Tối cao xác định, ngoài hành vi nhận hối lộ, 7 bị can nguyên là công an nêu trên còn gây các hành vi nghiêm trọng khác như bỏ lọt tội phạm để cho Cao Thị Lan và động bọn công khai mua bán ma tuý trong thời gian dài. Viện KSND đánh giá, đây là vụ án ma tuý đặc biệt nghiêm trọng, có tổ chức. Dự kiến, phiên xét xử 55 bị cáo tại TAND Hà Nội sẽ diễn ra trong khoảng 15 ngày.
Khánh Ngọc