Hạnh Dương
(Bài dự thi 'Thư gửi ông già Noel')
Vì từ bé con đã rất hứng thú với những câu chuyện cổ tích. Ông vẫn là một hình ảnh đẹp để con luôn luôn cố gắng. Đất nước con đang sống là Việt Nam, nên lễ Giáng sinh không phải một ngày lễ truyền thống và vui như ở những đất nước xinh đẹp khác trên thế giới. Nhất là gia đình con lại không theo đạo Thiên Chúa, nên vì vậy mỗi khi Giáng sinh về, mọi người cũng chỉ coi nó như là một ngày bình thường, không có gì đặc biệt cả.
Và cứ mỗi dịp Giáng sinh, con đều thấy buồn, nản chí vì cái không khí của ngày lễ này gợi cho con nhớ đến một kì thi học kì vất vả. Những năm trước, khi cả gia đình ngồi dưới nhà bật truyền hình xem các chương trình ngày lễ Noel của các nước châu Âu thì một mình con ngồi trên gác xép để đèn sách chuẩn bị cho kì thi sắp tới. Đã có lúc con khóc rất nhiều, không phải vì buồn mà vì cảm thấy sụp đổ hoàn toàn. Nhưng ông biết chuyện gì đã xảy ra không? Tình cờ lúc đó, với một suy nghĩ thật non dại, con đã đọc được một câu chuyện cổ tích kể rằng nếu cho điều ước của mình vào bít tất rồi để xuống đầu giường, ngủ một giấc ngon lành thì trong đêm ấy, ông già Noel sẽ tìm đến thực hiện điều ước đó. Và con tin đó là sự thật.
Rồi con vượt qua kì thi đó một cách dễ dàng. Tại sao một người dễ tự ti và nản chí như con lại có thể vượt qua được? Bởi trong tâm hồn con lúc bấy giờ vẫn đang có những tia hy vọng rằng: ''Ông già Noel đang cầu nguyện cho mình đó...". Dù bây giờ nghĩ lại, con đã vượt qua thử thách bằng chính nỗ lực của mình chứ không vì một lí do nào khác, nhưng con vẫn thầm cảm ơn ông. Chính cái suy nghĩ về một ''điều ước đêm Noel" đã giúp con được như vậy. Một lời cảm ơn chân tình và sâu sắc được gửi đến ông.
Thực ra sáng nay con đã gửi riêng cho ông một bức thư gửi qua đường bưu điện. Dù không biết ông ở đâu nhưng ở mục ''To'' con đã ghi rằng "Ông già Noel, Thiên đường kì diệu'' vì con tin thiên đường sẽ là nơi ông dừng chân lại để mỉm cười trước những ước mơ ngộ nghĩnh của trẻ em trên toàn thế giới này.
Và ông hãy cứ mở rộng vòng tay mình với tất cả tình yêu và mơ ước của trẻ nhỏ ông nhé. Ông ôm cả ước mơ của con nữa. Con mong vòng tay rộng lớn của ông có thể kéo gần lại khoảng cách giữa con với những người con yêu thương. Con nghĩ ông làm được thôi, điều diệu kì ấy... Giờ ông hãy lắng nghe những điều mà con mong muốn được tâm sự ông nhé!
Thật ra, con sẽ kể ông nghe về những gì con tự nhận xét mình trong một năm qua và những ước muốn trong năm tới. (Một chút hy vọng rằng phép màu của ông sẽ giúp con cảm thấy vui vẻ, ít nhất là một lần bởi chưa bao giờ con có được một niềm vui trọn vẹn cả).
Con không ngại nói thẳng rằng năm nay con không ngoan, con đã rất hư và làm mọi người xung quanh buồn vì những hành động dại dột đó. Con đã rất hư khi tự mình đề ra hướng đi mà không chịu nghe lời khuyên chân thành của mọi người. Con đã hư khi làm phiền mọi người. Và cái ''hư'' lớn nhất của con là không chịu sửa sai.
Con chỉ muốn tất cả những người con yêu thương luôn vui vẻ, hạnh phúc và không còn buồn vì con nữa... Nếu con thật hoàn hảo thì có lẽ mọi người sẽ vui hơn nhỉ? Mặc dù không phải ai cũng hoàn hảo nhưng... đôi khi con tự đặt mình là một cô bé hồn nhiên ngây thơ như đám bạn bè cùng trang lứa nhưng... cũng chỉ được vài giây thôi ^^. Con luôn là một người khó hiểu và ''già hơn so với tuổi tác''.
Đôi khi con cảm thấy mình thật vô dụng nên con cần sức mạnh ông ạ, một sức mạnh khiến con không cảm thấy chán nản trong tâm hồn, tâm hồn của một cô bé chưa đầy 14 tuổi như con.
Nhiều lúc con cũng tự nhủ với bản thân rằng đừng nghĩ ngợi lung tung nữa. Hãy viết những dòng thư thật hài hước để gửi tặng ông vì chắc ông cũng không muốn (bị) đọc một bức thư buồn trong ngày Noel đâu mà nhỉ?
Con sẽ tiết lộ cho ông nghe những ước nguyện của con trong ngày Giáng sinh nhé ^^
- Thứ nhất là với bản thân con, con muốn nhận được một lời chúc Giáng sinh (đầu tiên trong đời), một cái ôm thật chặt và một cây cỏ 4 lá :)
- Thứ hai, con muốn gửi một lời chúc Giáng sinh vui vẻ cho những người bạn của con. Chúc mọi người có một Giáng sinh vui và nhận được nhiều điều tốt đẹp nhất từ người thân, bạn bè cũng như một ông béo béo mặc áo đỏ (Quan niệm hồi bé của con về ông già Noel đó :P)
- Thứ ba, con gửi một lời xin lỗi đến bố mẹ. Vì những điều con đã làm bố mẹ phiền lòng thất vọng trong những năm qua. Dù có thể không nói ngắn gọn bằng vài ba câu được nhưng con có thể nói được ba từ: Sự kính trọng.
- Thứ tư: Con gửi một lời xin lỗi sâu sắc tới cậu em trai mới vào lớp 1 của con. Thực sự chị biết em là một cậu bé chân thành, sâu sắc và đôi lúc hơi ngang bướng. Nhưng so với chị thì... em còn kém xa nha. Chị vẫn biết mình rất ích kỉ. Như mọi người chị khác thì luôn luôn gọi đứa em mình với một sự âu yếm: chị chị em em. Nhưng chị rất khác đúng không, mày - tao là những câu từ chị luôn dùng để gọi em... Chị xin lỗi.
Con cũng cảm ơn ông về sự hiện diện vững chắc qua mỗi năm tháng con lớn lên. Chính điều ấy đã luôn giữ cho con một niềm tin trong sáng về sự tồn tại của phép màu về mọi thứ xung quanh.
Ông già Noel thân thương, vĩ đại của con... mong là phước lành và sự màu nhiệm của ông sẽ mang đến cho các cô bé, cậu bé những suy nghĩ diệu kì đó, không đơn thuần chỉ trong vai trò là một ông già Noel mà là người bạn có thể chia sẻ tất cả mọi chuyện trên đời này.
Giáng Sinh sắp đến rồi, con chúc ông có một mùa Giáng sinh thật hạnh phúc, tràn ngập niềm vui khi nhận được thư của các bạn nhỏ khắp thế giới.
Chúc cho mọi người luôn cảm thấy ấm áp trong lòng, dù cho ngoài kia, mùa đông lạnh lẽo luôn chực chờ bao phủ những tâm hồn cô đơn nhất...
Con muốn gửi đến ông một cái ôm thật chặt, thật bự để cảm thấy ấm áp hơn giữa thời tiết của nhhững ngày mùa đông, và một cái hôn gió nữa. Gửi tặng ông bài hát này nhé:
21909 |
Best wishes, big hugs, warm kisses, best luck..
Con gái,
Hạnh Dương