Từ lớp Một, mỗi lúc đi ngoài đường, Đức Anh thích ngước nhìn các tòa nhà, công trình kiến trúc với vẻ mặt chăm chú, hỏi mẹ "Làm sao để xây được nhà như vậy hả mẹ?". Khi nghe mẹ bảo "Nếu làm kỹ sư xây dựng, con sẽ xây được những ngôi nhà mà con đang thấy hoặc có thể tự thiết kế theo kiểu con muốn", Đức Anh đã nuôi ước mơ trở thành kỹ sư xây dựng từ đó.
Con rất thích nghĩ ra ý tưởng cho các ngôi nhà, nào là ngôi nhà đó sơn màu vàng, tím nhạt, ngói đỏ sẽ đẹp hơn, hoặc nên có thêm ban công ngoài cửa sổ sẽ giúp nhà cửa thông thoáng... Mẹ bất ngờ trước những nhận xét có tính quan sát của con trai. Tuy chỉ là những ý tưởng sơ khởi, nghĩ sao nói vậy, nhưng ít ra con đã chú tâm tìm hiểu, đam mê một lĩnh vực cụ thể, không ngừng tìm tòi, tích lũy kiến thức.
Cậu học sinh chuẩn bị vào lớp 4 của mẹ đã phác thảo ra ngôi nhà tương lai một trệt, một lầu cho gia đình ta sau này. Đó là tổ ấm sơn màu vàng, ngói đỏ, có sân vườn xung quanh để mẹ thư giãn, trồng hoa, rau; có nơi để ông nội và con đánh cầu lông, thêm cái hồ bơi nhỏ để hai anh em thỏa sức chơi đùa với nước. Hiện hai anh em con nghịch nước trong chiếc phao bơi đặt trước nhà mỗi cuối tuần, song chúng khá nhỏ, không đủ không gian cho các con vẫy vùng, nên con quyết định xây hẳn hồ bơi khi lớn lên.
Con nói sẽ học thật giỏi để trở thành kỹ sư xây dựng, xây nên nhiều công trình thật đẹp cho mọi người, sau đó dành tiền để xây ngôi nhà khang trang hơn cho gia đình ta. Mới đây, khi nhận phần thưởng học sinh giỏi cuối năm lớp 3, con cười tươi nói với mẹ "Năm sau con sẽ học giỏi nữa, nhất là Toán, để mai mốt lớn lên biết cách tính toán xây thật nhiều ngôi nhà".
Con cũng chú tâm cho môn tiếng Anh, tuần 3 bữa đều đặn đến trung tâm gần nhà, học với niềm yêu thích nên con mau nhớ từ vựng, các câu nói giao tiếp cơ bản. Bởi con được nghe ba mẹ bảo, muốn khám phá, tìm hiểu thêm nhiều kiến trúc ở các quốc gia, con phải giỏi ngoại ngữ, lĩnh hội cái hay của ngành xây dựng, thiết kế trên thế giới.
Những lúc ở nhà, con thường chơi trò xếp hình, lắp ghép, thỏa sức sáng tạo với lego. Con có thể chơi nhiều giờ không chán. Mỗi lần lắp ghép là ra một thành phẩm khác nhau, khi thì chiếc xe, siêu nhân, lúc là mảnh vườn, gian bếp, nhưng con thích tạo hình căn nhà nhất.
Có năng khiếu vẽ nên Đức Anh còn phác họa rất nhiều ngôi nhà theo trí tưởng tượng của mình qua tranh, với các hình dáng khác nhau, trông rất sống động. Bộ màu vẽ được con gìn giữ kỹ lưỡng. Mỗi lần vào nhà sách, con đều ngắm nhìn thật lâu các cây bút, cọ vẽ và luôn muốn bổ sung vào bộ sưu tập của mình. Khi được ba mẹ mua tặng, trông con rất thích thú, về nhà lấy giấy ra vẽ đủ thứ, và dưới đây là những ngôi nhà, công trình mơ ước mà con vừa hoàn thành.
Con bảo ngôi nhà cho tương lai của gia đình ta có một trệt một lầu, có 3 phòng ngủ, có cầu thang dẫn xuống sân, trên cầu thang có lót cả thảm để đi êm chân. Phía dưới cầu thang đặt bộ bàn ghế để ông bà nội ngồi thư giãn, uống trà. Bên phải là khu vườn nhỏ cho ba mẹ trồng rau, hoa, cây cối để nhà mình mát mẻ, không bị ông mặt trời chiếu nắng. Cạnh đó là bậc thang dẫn xuống hồ bơi để cả nhà vui đùa trong làn nước mát. Đức Anh hứa sẽ chăm ngoan, học giỏi, trở thành kỹ sư xây dựng xây nhiều ngôi nhà đẹp, không chỉ cho gia đình mình mà còn cho dì, chú, bác và mọi người nữa.
Bức tranh con vẽ ngôi trường mẫu giáo. Con bảo trường mầm non phải có cây xanh, nhiều hoa, có sân trường rộng để em bé có chỗ vui chơi, đỡ quấy khóc hay nhớ cha mẹ. Con thiết kế trường hai tầng, với nhiều cửa sổ để nơi học, ngủ nghỉ của em bé thông thoáng, không nóng nực. Lối đi vào cửa chính cũng phải rộng rãi, không cần xây nhiều bậc thang vì sợ những em nhỏ dễ vấp té.
Đức Anh hay bảo "nhiều toà nhà xây kín quá mẹ ơi", nên trong bức tranh này, chàng "kỹ sư" tương lai vẽ nhiều cửa sổ cho các toà nhà văn phòng, cao tầng, có bóng cây xanh, hoa lá trên đường phố. Ngôi nhà để ở cũng phải có nhiều cửa sổ để mát mẻ vì con thấy ở Sài Gòn nóng nực hơn dưới quê mình ở Vĩnh Long nhiều. Con thiết kế thêm đường sá thuận tiện cho người xe đi lại, để tránh ùn tắc như mỗi lần con thấy khi đi trên đường.
Cả nhà luôn bên cạnh động viên, ủng hộ, tiếp thêm nhiệt huyết để mỗi ngày qua đi, Đức Anh sẽ chạm gần hơn đến giấc mơ của mình - một kỹ sư xây dựng, kiến tạo những công trình có ích cho mọi người, con nhé.
Nguyễn Thị Huyền Đức
|
Ngoisao.net phối hợp Công ty Cổ phần Bibica tổ chức cuộc thi "Cả nhà cũng vẽ ước mơ" từ ngày 10/8 đến ngày 6/9. Độc giả có thể chia sẻ mọi ước mơ của bản thân, cho gia đình hoặc cộng đồng. Ban tổ chức sẽ chọn 3 bài dự thi chất lượng nhất để trao 2 triệu đồng tiền mặt mỗi tuần. Một giải thưởng tháng trị giá 5 triệu đồng tiền mặt. Độc giả gửi bài thi tại đây, dưới dạng bài viết (kèm 1-3 ảnh); bài ảnh (tối đa 12 ảnh); video hoặc hình vẽ thể hiện ước mơ. Mỗi bài dự thi sẽ đóng góp một bộ sách giáo khoa tặng học sinh nghèo trong năm học mới. Độc giả còn có thể đóng góp cho chương trình tặng sách giáo khoa, bữa xế và xe đạp cho trẻ em nghèo bằng cách mua hàng trực tuyến trên website Bibica hoặc mua trực tiếp các sản phẩm của Bibica tại các cửa hàng trên toàn quốc. Tham gia chia sẻ #HURAtiepsucdentruong trên facebook cá nhân hoặc hội nhóm để đóng góp 5.000 đồng một hashtag cho chương trình. |