Trên trang cá nhân hôm 5/10, Chakriwat nói đã liên hệ bác sĩ L. Dade Lunsford, người từng phẫu thuật cho ông năm 2013, để xin lại hồ sơ bệnh án và ghi chú về ca mổ cũ. Những tài liệu này sẽ được chuyển đến bác sĩ chuẩn bị điều trị cho ông tại Malaysia.
Theo Chakriwat, hồ sơ cũ có thể giúp bác sĩ tại Malaysia tham khảo kỹ thuật từng được sử dụng, xác định những điều cần đặc biệt lưu ý cũng như lượng mô sẹo có thể tồn tại tại vùng từng phẫu thuật.
"Tôi sắp phải phẫu thuật. Vẫn còn một số việc cần giải quyết nhưng tôi nghĩ mọi chuyện sẽ ổn", Chakriwat cho biết. Ông nói vẫn muốn sống một cuộc đời có ý nghĩa và tiếp tục làm những việc có ích cho người khác.
Chakriwat cũng nhắc lại ca phẫu thuật não năm 2013, trùng thời điểm ông tốt nghiệp trường y. Theo ông, việc hoàn thành chương trình đào tạo y khoa là một thành tựu đặc biệt bởi bản thân đã phải sống với các vấn đề sức khỏe trong nhiều năm.
Chakriwat bên bác sĩ phẫu thuật cho ông năm 2013. Ảnh: Facebook
Thông tin Chakriwat chuẩn bị phẫu thuật tại Malaysia được quan tâm vì ông từng nói mong muốn trở về Thái Lan điều trị. Ngày 18/9, ông cho biết sức khỏe "thực sự rất tồi tệ" và cần phẫu thuật não khẩn cấp. Theo Chakriwat, 3-4 bác sĩ thần kinh mà ông quen biết cảnh báo việc tiếp tục trì hoãn điều trị có thể khiến ông phải nằm liệt giường hoặc tử vong.
Ngày 21/9, Chakriwat công khai kêu gọi được hỗ trợ trở về Thái Lan phẫu thuật. Ông cho biết chi phí điều trị tại Malaysia hoặc Mỹ vượt quá khả năng tài chính và muốn chữa bệnh tại quê nhà vì tin tưởng năng lực của các bác sĩ Thái Lan. Theo Chakriwat, mục đích chính khi công khai tình trạng sức khỏe là tìm kiếm sự giúp đỡ để có thể trở về nước điều trị.
Tuy nhiên, The Independent cho biết đến ngày 23/9 chưa có sự can thiệp chính thức từ Hoàng gia Thái Lan. Sau đó, sức khỏe Chakriwat tiếp tục xấu đi. Ông phải trải qua hai đêm trong phòng chăm sóc đặc biệt do lơ mơ, suy yếu, không thể nói và ăn uống, huyết áp tăng cao bất thường và phù trong hộp sọ tiến triển.
Trên trang cá nhân của Chakriwat, nhiều người để lại lời động viên, cầu chúc ca phẫu thuật thuận lợi và mong ông sớm hồi phục.
Chakriwat, 43 tuổi, là con trai thứ ba trong 4 con trai của Vua Maha Vajiralongkorn và bà Sujarinee Vivacharawongse. Ông và các anh em trai sống xa Hoàng gia từ năm 1996 và không còn giữ tước hiệu. Chakriwat đã sống ở nước ngoài hơn hai thập niên, phần lớn thời gian tại Mỹ. Chakriwat từng trở lại Thái Lan cùng anh trai Vacharaesorn vào tháng 8/2023, sau 27 năm.
Chakriwat mắc NF2-related schwannomatosis từ khoảng 13 tuổi, bệnh di truyền hiếm gặp khiến nhiều khối u có thể hình thành dọc hệ thần kinh, bao gồm não và tủy sống. Chính căn bệnh kéo dài từ thời niên thiếu cũng là một trong những lý do khiến ông học y và trở thành bác sĩ.
Con trai Vua Thái Lan từng được đào tạo về thần kinh học, lĩnh vực ông yêu thích, trước khi chuyển hướng sang giáo dục y khoa. Ông coi việc làm việc với các sinh viên y khoa, giúp họ trở thành những bác sĩ có thể chăm sóc tốt cho bệnh nhân và đóng góp cho xã hội là một trong những điều khiến bản thân tự hào.
Phạm Linh (Theo Thairath)