3 tháng trong bụng mẹ, Munse đã đi massage, xông hơi với mẹ, sau này mẹ mới biết không được xông hơi khi mang bầu.
5 tháng trong bụng mẹ, em theo mẹ lên bàn nhổ răng khôn, cùng trải qua nỗi đau gần tuần.
7 tháng trong bụng mẹ, em theo mẹ đi Hàn. Mẹ vẫn đi hết các điểm và em cũng chẳng quấy gì.
9 tháng trong bụng mẹ, mẹ bị lây cúm A từ bố Gấu, sốt 39 độ 2 ngày trời. Em trong bụng mẹ ngày đầu cũng nóng quá, không đạp gì, bố mẹ sợ hết vía.
20 ngày tuổi, em cho cả nhà đi du lịch trong viện, bé tí mà đã nằm trên bàn phẫu thuật. Ấy thế rồi em đã ra đời và trộm vía đến bây giờ cũng khoẻ mạnh. Vì vậy, mẹ luôn tin em sẽ mạnh mẽ trước những sóng gió phía trước.
Mẹ đặt em là Munse với ý nghĩa là khí thế, bố Gấu thì cứ thích biến thành khí khái. Bố Gấu tin rằng em sẽ như cái tên, luôn cứng cỏi và khẳng khái sống. Mẹ định chẳng nói gì về em đâu, vì với mẹ, tình yêu không thể hiện qua lời nói mà qua những gì mẹ trao em. Nhưng rồi mẹ vẫn quyết định viết mấy dòng ngắn này để mai sau khi lớn, nếu em có tìm lại, sẽ hiểu được những gì bố mẹ mong chờ ở em.
Bố mẹ mong em luôn mạnh mẽ, sống tốt và bản lĩnh trong cuộc đời.
Lưu Thị Phương Thảo
|
Từ ngày 18/5 đến 14/6, độc giả chia sẻ khoảnh khắc đầu tiên đáng nhớ của bé như ăn dặm, bi bô tập nói, chập chững những bước đi đầu tiên; cảm xúc hồi hộp, lóng ngóng khi cha mẹ lần đầu thay tã, tắm, massage, hát ru, mặc đồ... cho con, có cơ hội nhận giải thưởng tiền mặt và quà tặng hấp dẫn. Ba mẹ trúng giải sẽ nhận gói tiết kiệm bỉm tã nhập khẩu 2 triệu đồng hoặc 5 triệu đồng, áp dụng khi mua tã Genki - Whito - Whoopee tại Con Cưng - hệ thống siêu thị mẹ bầu và em bé toàn quốc trong một năm, không giới hạn số lần mua. Tìm hiểu về gói tiết kiệm bỉm tã nhập khẩu tại đây. Độc giả gửi bài tham gia cuộc thi dưới dạng bài viết (kèm ảnh), bài ảnh (ít nhất 3 tấm) hay video. Gửi bài dự thi tại đây. |