Tôi 56 tuổi, làm thợ sửa điện tại một cửa hàng nhỏ ở Hải Phòng. Vợ tôi mất cách đây gần một năm vì bệnh ung thư. Con trai tôi năm nay 23 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học ngành quản trị kinh doanh.
Trước đây cháu khá hiền lành, ít nói nhưng học hành nghiêm túc. Khi mẹ còn sống, hai mẹ con rất thân. Từ ngày vợ tôi mất, tính cách con thay đổi rõ rệt. Ban đầu tôi nghĩ đó chỉ là cú sốc tâm lý sau tang lễ. Cháu ít nói hơn, thường thức khuya và ít giao tiếp với bạn bè. Nhưng vài tháng gần đây mọi chuyện trở nên khó hiểu hơn.
Con trai nói nó đang "khởi nghiệp". Ngày nào cũng đi ra ngoài từ sáng sớm đến tối muộn mới về. Nhưng mỗi lần tôi hỏi, cháu lại nói đang làm một việc khác nhau. Hôm thì bảo đang mở một dự án thương mại điện tử với bạn. Hôm khác lại nói đang chuẩn bị mở quán cà phê. Có hôm cháu nói đang làm cố vấn cho một công ty start-up. Nhưng tôi chưa từng thấy cháu có thu nhập hay mang việc gì cụ thể về nhà. Điện thoại của cháu lúc nào cũng đầy những ghi chú, kế hoạch, ý tưởng kinh doanh nhưng dường như không đâu vào đâu.
Có lần tôi nhẹ nhàng hỏi con rằng nếu đang khởi nghiệp thì ít nhất cũng phải có công việc cụ thể hoặc kế hoạch rõ ràng. Cháu lại tỏ ra khó chịu và nói tôi "không hiểu người trẻ".
Tôi bắt đầu lo lắng rằng con mình đang gặp vấn đề tâm lý. Tôi đề nghị cháu đi khám tâm lý hoặc nói chuyện với bác sĩ nhưng cháu lập tức phản ứng gay gắt và nói mình hoàn toàn bình thường. Gần đây cháu còn nói nhiều người đang "theo dõi dự án của con" và sẽ sớm có nhà đầu tư lớn.
Tôi không biết những điều cháu nói là thật hay chỉ là tưởng tượng. Nhưng nhìn con trai ngày càng sống trong thế giới của riêng mình, tôi rất lo.
Tôi nên làm gì để thuyết phục con đi khám hoặc giúp cháu quay lại cuộc sống bình thường?
Thuận
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.