Tôi và chồng đã có con trai khoảng 5 tuổi. Tuy nhiên, cha cháu làm ăn xa nên cháu ít nhận được sự giáo dưỡng từ bố. Cả hai mẹ con ở cùng với mẹ ruột tôi. Bé sắp vào lớp một nhưng rất bám bà, chỉ nghe lời bà mà không nghe lời tôi do bà chăm cháu là chủ yếu, còn tôi thường xuyên phải đi làm, chỉ có mặt ở nhà vào buổi tối.
Nếu tôi nói với cháu: "Con đi cất đồ chơi ngay cho mẹ" thì cháu không làm, chỉ nằm ì, không chịu nghe, tới khi tôi doạ đánh thì cháu mới ấm ức làm việc. Tôi không biết mình nên làm gì để con bớt bướng bỉnh, chịu nghe lời mình hơn. Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên!
Ngọc Chi
Độc giả tư vấn cách giải quyết cho nhân vật ở phần bình luận bên dưới bài viết. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp