Ngọc Hân cho biết 14/8 trở thành ngày vô cùng đặc biệt trong cuộc đời cô. 16 năm trước, cô đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam, mở ra hành trình mới và đầy ý nghĩa cho tuổi trẻ. Cũng ngày này, cô đứng trên bục nhận bằng Thạc sĩ sau hai năm học hỏi, nghiên cứu không ngừng.
"Cùng một ngày, cách nhau 16 năm, là hai dấu mốc mang ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Một bên là khởi đầu của tuổi trẻ. Một bên là thành quả của một người đã làm vợ, làm mẹ, vẫn chọn tiếp tục học và lớn lên mỗi ngày", Ngọc Hân cho biết.
Ông xã Phạm Phú Đạt bế con trai, bé Pi, đến chúc mừng cô nhận bằng Thạc sĩ tại Đại học Mỹ thuật - Công nghiệp.
Với Ngọc Hân, ngày nhận bằng Thạc sĩ trở nên đặc biệt hơn khi có sự đồng hành của bé Pi. Em bé sắp tròn một tuổi được mẹ chuẩn bị cho một bộ đồ đồng điệu với trang phục tốt nghiệp của cô.
"Hai năm học cũng là hai năm Hân mang thai, sinh con, làm mẹ. Con đã cùng Hân đến giảng đường từ khi còn trong bụng. Và hôm nay, con lại có mặt, trong bộ đồ cử nhân nhí bé xíu, để cùng mẹ giữ lại khoảnh khắc này", Ngọc Hân cho biết.
"Thạc sĩ nhí ngủ gục ngay lúc được nhận bằng cùng mẹ", Ngọc Hân miêu tả về khoảnh khắc đáng nhớ.
Gia đình em trai cũng có mặt để chúc mừng dấu mốc mới của Ngọc Hân. Cô biết ơn vì gia đình luôn ủng hộ mình trong mọi việc.
Ngọc Hân nói khoảnh khắc nhận bằng không rực rỡ ánh đèn sân khấu nhưng lặng lẽ và sâu sức theo cách riêng. Cô dự định học tiếp lên nghiên cứu sinh sau khi hoàn thành chương trình cao học.