Theo êkíp, tên phim (tạm dịch: Dự án trái tim) nói về dự án lớn nhất của các nhân vật: hành trình xây dựng cuộc đời họ muốn sống, dù đó là sự nghiệp, ước mơ, một mối quan hệ hay đơn giản là học cách hiểu chính mình.
Câu chuyện xoay quanh sáu nhân vật Đức Kiên, Thiên Minh, Văn Toàn, Ánh Dương, Minh Phúc và Trí Hưng. Mỗi người một hoàn cảnh, họ gặp nhau tại công ty tổ chức sự kiện, truyền thông và marketing do Kiên điều hành.
Kiên là CEO trẻ, không theo con đường kinh doanh gia đình vạch sẵn, anh muốn làm "người kể chuyện", theo đuổi các dự án đưa văn hóa Việt đến gần công chúng. Kiên gặp Thiên Minh, chàng trai Gen Z nhiều năng lượng, dám nghĩ dám làm. Từ đồng nghiệp, hai người thành tri kỷ rồi gắn bó cả công việc lẫn cuộc sống. Tình cảm của họ bị thử thách khi người cũ quay lại và gia đình gây áp lực, khiến những lựa chọn giữa tình yêu và sự nghiệp ngày càng khó khăn.
"Tôi không muốn phim chỉ dừng ở chuyện tình của hai nhân vật chính. Mỗi người trong nhóm là một mảnh ghép của tuổi trẻ. Có người phải chọn giữa trách nhiệm gia đình và đam mê, có người học cách bước ra khỏi tổn thương cũ, có người đối diện thất bại và giới hạn của chính mình", Quản Trọng Phúc nói.
Đạo diễn Gen Z Quản Trọng Phúc.
Tác phẩm còn đề cập áp lực từ kỳ vọng của gia đình, khoảng cách thế hệ, định kiến xã hội và sự cô đơn khi trưởng thành. Sáu người xa lạ va chạm trong công việc, vấp ngã và có lúc mâu thuẫn với nhau. Dần dần, họ học cách tin tưởng, nâng đỡ nhau và trở thành "gia đình" do chính mình lựa chọn.
Ngoài ra, phim gửi thông điệp về tuổi trẻ là những ngày tháng phi thường, người trẻ được thử, thất bại, được yêu và trưởng thành từ chính quyết định của mình.
Êkíp chọn Hà Nội làm bối cảnh chính, muốn nơi này trở thành một phần câu chuyện.
"Phố phường, con người và nhịp sống Hà Nội không chỉ là phông nền. Chúng góp phần định hình cảm xúc, lựa chọn của nhân vật", đạo diễn cho hay.
Tác phẩm theo đuổi phong cách hình ảnh pha trộn tinh thần điện ảnh Hàn Quốc và Thái Lan, với bố cục tối giản và ánh sáng thiên về cảm xúc, nhưng vẫn giữ nét riêng khi khắc họa thành phố vừa mang dấu ấn lịch sử vừa trẻ trung, hiện đại.
Phim lấy bối cảnh nhiều địa danh quen thuộc, cổ kính của Hà Nội.
Công việc của nhóm nhân vật gắn liền với văn hóa và du lịch. Hồ Gươm, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long xuất hiện trên hành trình của họ, cùng phở, bún chả, múa rối nước và các làng nghề như nặn tò he, dệt chiếu.
"Tôi tự hỏi người trẻ hôm nay có thể kể chuyện văn hóa Việt bằng ngôn ngữ của thế hệ mình như thế nào. Văn hóa trong phim không phải lớp trang trí, mà có mặt trong đời sống, công việc và các mối quan hệ của nhân vật", Trọng Phúc bày tỏ.
Phim gồm 10 tập, mỗi tập khoảng 30 phút, chiếu trên YouTube. Tác phẩm thuộc thể loại chính kịch, tình yêu đồng giới, do Studio 11:24 - Toàn Cầu Agency sản xuất và phát hành. Ngoài vai trò đạo diễn, Quản Trọng Phúc cùng Nguyễn Thái Khang làm giám đốc sản xuất, Nguyễn Tiến Dũng phụ trách âm nhạc.
Nguyễn Tiến Dũng cho biết âm nhạc phim kết hợp nhạc hiện đại với chất liệu truyền thống, được chọn theo cảm xúc từng cảnh. Về cách kể, êkíp để tình cảm phát triển chậm rãi (slow burn) nhưng giữ tình tiết liền mạch, cuốn người xem theo dõi tiếp (page turner). Các mối quan hệ không bị đẩy nhanh để tạo cao trào, mà hình thành dần qua những lần gặp gỡ, xung đột và đồng hành.
Về lâu dài, nhà sản xuất dự kiến tổ chức fan meeting và concert gắn với tác phẩm.
Quản Trọng Phúc và mẹ được NSND Xuân Bắc tặng hoa tại buổi ra mắt phim Mục Kiền Liên cứu độ mẫu thân năm 2023.
Quản Trọng Phúc sinh năm 2000, là con trai duy nhất của nghệ sĩ Trà My và cố nghệ sĩ cải lương Quản Trọng Bính. Trà My xuất thân là diễn viên Đoàn cải lương Thái Bình, sau được khán giả biết đến qua nhiều vai hài. Bố mất khi Trọng Phúc học lớp 5, từ đó hai mẹ con nương tựa nhau.
Anh từng theo học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Trà My đầu tư cho con phòng thu ở nhà, đặt tên BMP Studio, ghép từ chữ cái đầu tên ba thành viên trong gia đình: Bính, My, Phúc.
Năm 2020, khi đang là sinh viên năm hai, anh thi đỗ khoa Đạo diễn, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, với ước mơ làm một bộ phim về bố.
Cuối năm 2022, anh ra mắt phim Tết Chúng con yêu bố do mẹ viết kịch bản và sản xuất. Năm 2023, anh đạo diễn phim Mục Kiền Liên cứu độ mẫu thân dài 40 phút, kể về hành trình cứu mẹ của Tôn giả Mục Kiền Liên, ra mắt dịp lễ Vu Lan. Trà My làm giám đốc sản xuất, phim có sự tham gia của NSND Tiến Đạt, NSND Nguyễn Hải, NSƯT Chí Trung...
Nguyên Thảo