Tom Parker Bowles, 51 tuổi, nhà văn và nhà phê bình ẩm thực, kể lại những kỷ niệm về mẹ trong cuộc trò chuyện với The Press & Journal gần đây. Ông cho biết mỗi khi gặp Hoàng hậu Camilla tại Balmoral, hai người thường cùng nhau đi bộ đường dài.
"Chúng tôi rất thích đi bộ và ở đây hoàn toàn khác London", Tom nói.
Hoàng hậu Camilla và con trai, Tom Parker Bowles. Ảnh: UK Press
Là tác giả 9 cuốn sách về ẩm thực, Tom đặc biệt ấn tượng với khả năng nấu nướng của Camilla. Ông kể mẹ rất thích bánh mì nướng và làm món trứng bác "tuyệt ngon".
Tom là con của Camilla và chồng đầu tiên, Andrew Parker Bowles. Ông cho biết trước khi trở thành thành viên hoàng gia, Camilla có cuộc sống khá bình dị ở vùng nông thôn Wiltshire. Andrew khi đó phục vụ trong quân đội và thường xuyên vắng nhà, nên Camilla tự chăm sóc hai con là Tom và Laura Lopes.
"Người ta quên rằng trước khi trở thành một nhân vật hoàng gia, chúng tôi lớn lên ở vùng quê Wiltshire. Bố tôi trong quân đội và thường xuyên đi xa, nên mẹ nấu ăn cho các con. Bà ấy nấu rất ngon, theo kiểu truyền thống của người Anh", Tom nói.
Không chỉ nấu ăn, Camilla còn duy trì thói quen đọc sách cho hai con trước giờ ngủ. Tom nhớ mẹ là người kể chuyện khá sinh động và luôn cố gắng thay đổi giọng khi đọc các nhân vật. "Bà ấy khá sôi nổi. Bà đọc sách cho chúng tôi mỗi tối và luôn cố làm tất cả giọng của các nhân vật, dù có lẽ đó không phải sở trường của bà", nam nhà văn nhớ lại.
Tình yêu sách của Camilla sau này trở thành một phần quan trọng trong các hoạt động của bà. Hoàng hậu thành lập Phòng đọc sách của Nữ hoàng trong thời gian đại dịch Covid-19, nhằm khuyến khích việc đọc và thúc đẩy những lợi ích của sách đối với cộng đồng.
Theo Tom, niềm yêu thích đọc sách của mẹ cũng được truyền tới thế hệ cháu. Ông cho biết Vua Charles III đặc biệt giỏi đọc truyện cho các cháu và có thể bắt chước giọng nhiều nhân vật trong Harry Potter. "Nhà Vua từng đọc Harry Potter cho các con tôi, các cháu trai và cháu gái tôi. Ông ấy ngồi cùng bọn trẻ để đọc và thực sự là một diễn viên giỏi", Tom nói.
Tùng Anh (Theo Hello)