Tỷ số hòa 2 đều trong trận Việt Nam và Malaysia tối qua không làm gia đình Hoa hậu Phí Thùy Linh hài lòng. Thấy mẹ thất vọng, hai con trai cô cũng buồn, tiếc nuối vì không được "đi bão". Một giờ trước khi diễn ra trận đấu, hai con trai của hoa hậu Phí Thùy Linh đã sẵn sàng tinh thần. Bé Bean, 5 tuổi, hát vang ca khúc Việt Nam ơi trong khu bé Bun, hai tuổi, đứng cạnh nhún nhảy. Phí Thùy Linh cho biết dù chưa hiểu về môn thể thao này nhưng hai con trai cô luôn cùng mẹ theo dõi hầu hết các trận có ĐTVN thi đấu. Mỗi lần thấy mẹ hô lớn, Bean và Bun cũng thích chí hò hét theo.
Băng rôn, áo và cờ đỏ sao vàng được Phí Thùy Linh mua trong lần "đi bão" trước. Sau hôm đó, mỗi dịp cả nhà quây quần xem bóng đá là hai con trai cô đòi mẹ mang ra mặc. Gia đình Linh có thói quen xuống đường ăn mừng mỗi khi tuyển Việt Nam chiến thắng. Những hôm thời tiết xấu, ông xã cô lái xe chở ba mẹ con đi vài vòng rồi mới yên tâm về nhà ngủ.
Bean và Bun rất thích cảm giác đi xe giữa dòng người tràn ngập sắc cờ đỏ. Hai bé cười toe toét, vẫy tay chào những cổ động viên đi ngược chiều. Trận đấu tối qua tỷ số hòa và trời lạnh nên Phí Thùy Linh cho các con ở nhà. Được mẹ hứa trận lượt về tại Mỹ Đình nếu Việt Nam thắng sẽ cho đi ăn mừng nhưng hai con trai cô vẫn tỏ ra tiếc nuối.
Mới hai tuổi nhưng Bun tỏ ra yêu thích bóng đá hơn anh Bean. Mỗi khi thấy bố mẹ hô vang là nắm chặt hai tay, hét lớn: "Chút vào!" bằng giọng ngọng nghịu. Phí Thùy Linh thường cho con đá bóng trên sân hoặc tham gia các trò chơi liên quan đến bóng. Bun rất thích thú, thỉnh thoảng sút một quả bay cao và xa khiến mọi người bất ngờ.
Lam Trà