
Cuối tháng 7, vợ chồng Đăng Khôi cho hai con Ken và Đăng Anh về quê ngoại ở Nghệ An thăm cụ. Hai nhóc tì háo hức trong chuyến về quê hiếm hoi, sẵn sàng tinh thần tạm rời xa thành phố một tuần. 'Sau mấy năm dịch bệnh, các bé mới lại được về quê, nên rất khoái chí. Lần này, các con lớn hơn nên đã biết yêu thích phong cảnh bình yên và cuộc sống giản dị ở nông thôn', Thủy Anh nói.

Ken và Đăng Anh được bố mẹ cho đi thăm cánh đồng lúa, dắt bò ra bãi cỏ, chạy xe dọc đường làng... Hai nhóc tì lần đầu thấy chú bò ngoài đời nên chăm chú quan sát, hái cỏ ven đường cho bò ăn.

Thủy Anh cho biết, thời tiết ở quê nóng nực vì 'nắng như đổ lửa' kèm gió Lào, nhưng cả nhà cô thấy mát mẻ khi dạo chơi qua những cánh đồng lúa. 'Chuyến đi này của hai bé thật ý nghĩa. Quê mình trời nắng như đổ lửa, gió Lào thổi rát mặt, nhưng mà có vậy mới thấy tình quê ấm áp, đi xa lại càng nhớ', cô nói.

Vợ chồng cô chọn áo thun trắng khỏe khoắn để tiện cho các hoạt động ở quê, trong khi nhóc tì Ken và Đăng Anh diện màu đỏ nổi bật.

Thủy Anh khoe bà ngoại cô 94 tuổi vẫn khỏe mạnh, minh mẫn, nhớ được tất cả con cháu. Với cô, đó là niềm hạnh phúc lớn nhất mỗi dịp về quê thăm bà.

Cô muốn tranh thủ mỗi dịp lễ, Tết để đưa các con về quê, giúp các bé tìm hiểu quê hương, gần gũi người thân, học cách biết ơn nguồn cội.

'Vợ chồng tôi luôn muốn các con biết nhiều về cuộc sống xung quanh, về các môi trường, hoàn cảnh sống khác biệt thay vì quanh quẩn trong máy lạnh, tivi, điện thoại trong dịp nghỉ hè', cô cho biết.

Vợ chồng Thủy Anh - Đăng Khôi cùng hai con chụp ảnh với họ hàng bên ngoại.
Nguyên Thảo