Đầu tháng 6, video ghi lại cảnh một cụ ông tóc bạc được con trai đẩy xe chụp ảnh trên Bến Thượng Hải với dòng chú thích: "Con trai 63 tuổi đưa cha 103 tuổi đi du lịch" nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội nước này. Hàng nghìn lượt chia sẻ và bình luận: "Người cha này thật may mắn, tuổi 103 vẫn được con chăm sóc như vậy".
Ông Zeyi thăm quan Bến Thượng Hải. Video: Douyin
Ông Zeyi cho biết hành trình rong ruổi cùng cha bắt đầu từ đầu năm 2024, sau biến cố mẹ qua đời. Trong hơn một năm, ông đã lái xe cùng vợ đưa cha đi qua các tỉnh Sơn Đông, Thiểm Tây, Hà Nam, Hạ Môn, Quảng Châu, Thâm Quyến, Sán Đầu... Hành trình trải dài hàng nghìn cây số, với tiêu chí "đến nơi cha muốn, đi theo cách cha thoải mái".
Ông Zeyi, sinh ra tại xã Tiểu Đường, huyện Hương Sơn, là con thứ 6 trong gia đình 7 người con. Năm ba tuổi, ông được vợ chồng ông Gan Quanhong nhận làm con nuôi. Thời thiếu niên, Zeyi theo cha lên thuyền buôn cá khô, từng mang hơn 100 kg cá băng qua những con đường gồ ghề từ Ninh Hải đến Ninh Ba. Năm 1985, khi lập gia đình, ông được cha nuôi hỗ trợ toàn bộ số tiền tiết kiệm 60.000 NDT để xây nhà. Khoản tiền lớn trong thời điểm đó đã ghi sâu trong tâm trí ông Zeyi như một lời hứa cần báo đáp cha nuôi.
Ông Gan Zeyi (63 tuổi) và cha nuôi (103 tuổi). Ảnh: QQ
Về sau, Zeyi chuyển lên Thượng Hải làm việc trong ngành xây dựng, rồi mở rộng sang lĩnh vực máy móc kỹ thuật. Tuy bận rộn, ông luôn dành sự ưu tiên cho cha mẹ ở quê. Năm 2002, sau chuyến du lịch đầu tiên cùng cha mẹ nuôi lúc họ ngoài 80 tuổi, ông quyết định giao lại một phần công việc cho con trai, trở về quê để chăm lo cha mẹ.
Kể từ đó, Zeyi vẫn giữ nếp sinh hoạt: hễ ở nhà là ăn cơm cùng cha mẹ, buổi trưa nằm ngủ dưới chân giường cụ. "Dù ông cụ không thích mùi thuốc lá, tôi vẫn muốn nằm gần", ông kể.
Tháng 5/2023, mẹ nuôi Zeyi nhập viện vì bệnh nặng, ông túc trực 23 ngày đêm trước khi mẹ qua đời. Sau đám tang, thấy cha thường xuyên lặng im, nhìn trân trân vào căn phòng trống, người con nuôi quyết định đưa cha đến Trường Bạch Sơn để thay đổi không khí. Zeyi nhớ lại khi đó, cụ ông từ chối ngồi xe lăn, nhất quyết tự leo từng bậc thang để chiêm ngưỡng cảnh đẹp và đó cũng là lần đầu tiên kể từ khi mẹ mất, Zeyi thấy cha cười vui như vậy. Từ chuyến đi ấy, ông quyết tâm đưa cha đi nhiều hơn.
Cụ ông khỏe mạnh trong suốt các chuyến đi cùng con trai. Ảnh: QQ
Năm 2024, họ lần lượt ghé qua các địa danh có giá trị văn hóa và tinh thần như Sơn Đông, Thiểm Tây, Hà Nam. Dịp Tết Nguyên đán 2025, ông đưa cha và mẹ vợ tới Hạ Môn nghe đàn piano giữa sóng biển, rồi đến Tháp Quảng Châu rực rỡ, Thâm Quyến hiện đại, Sán Đầu sầm uất. "Tôi muốn cha được sống chậm rãi, vui vẻ mỗi ngày, chứ không ngồi im trong căn nhà cũ", ông nói.
Khi trở lại Bến Thượng Hải ngày 1/6 vừa qua, nơi ông từng khởi nghiệp, ông đẩy xe cho cha dạo chơi giữa dòng người. Một người qua đường quay video, đăng lên mạng kèm chú thích ngắn gọn, không ai ngờ lại chạm đến hàng triệu trái tim.
"Cả đời cha hy sinh cho tôi, giờ đến lượt tôi đưa cha đi chơi", ông Zeyi nói ngắn gọn khi được hỏi.
Phạm Linh (Theo QQ)