Một điều dễ nhận thấy là các flash nhạc ở trong các site là vô cùng hổ lốn. Những designer dùng thập cẩm đủ mọi thể loại nhạc để làm nhạc nền cho flash của mình. Từ các bài dân ca cho đến các bài hát tiền chiến, từ nhạc vàng, nhạc sến đến nhạc trẻ... Rồi các loại pop, rock, rap được sử dụng tạp-pí-lù.
Song điều rất đáng báo động là có khá nhiều bài hát mà lời là câu hát vô nghĩa, ngô nghê. Điển hình trong số này là bài Kiếp cần sa. Với những ngôn từ cực kỳ ngô nghê như: “Khi biết em chuyên hút cần sa / đêm đêm phì phà điếu thuốc trong chuồng gà”. Hay: “Anh biết không khi hút 1 hơi / chân tay rụng rờ i/ đập đồ khơi khơi / toàn thân như chết trôi”. Đôi khi lại tỏ ra khá “hiểu biết” như: “Em biết là /đời em muốn khá không nên chơi với cần sa...”
Rồi các bài ca dao, dân ca cũng bị xuyên tạc méo mó để làm nhạc nền cho các flash. Thí dụ như bài Chiếc áo bà ba bị xuyên tạc thành: Chiếc áo bà ba quê mùa em không mặc / Em thích đua đòi em mặc áo hai dây. Rồi: “Cơm ăn không no cuốc đất mới là “phê”/ nó mới uýnh cho bầm lưng / nó uýnh cho què chân...”.
Theo Công An TP HCM, bên cạnh đó là những bài nhại tiếng nước ngoài sướt mướt, ủy mị. Nhiều bài có ngôn từ rất chợ búa và thậm chí phản động. Lại có cả những bài hát sặc mùi dâm đãng, đậm chất nhục dục...
Lời đã vậy, những hình ảnh minh họa cho bài hát còn “kinh dị” hơn, những hình ảnh bạo lực như đâm chém, giết chóc xuất hiện với mật độ lớn. Nhiều bài còn xuất hiện hình ảnh những chàng trai, cô gái trong những bộ quần áo hay tư thế rất sexy.