Vợ chồng tôi có một con trai chung 8 tuổi. Lúc đầu, tôi cũng nghĩ đơn giản, trẻ con rồi từ từ sẽ quen nhau. Nhưng sau một thời gian, tôi nhận ra mọi thứ không ổn như mình tưởng.
Con riêng của chồng tính tình ngang ngược, hay bắt nạt con tôi. Cháu lớn hơn em hai tuổi, thường xuyên xưng "mày - tao", có khi còn đẩy ngã em, rồi cười nhạo. Tôi nghe con mình kể mà xót xa. Nhiều lần tôi nhắc khéo cháu nhưng bé lại hỗn, trừng mắt nhìn tôi thách thức: "Ba cháu nói không ai được la cháu ngoài ba".
Nói thật, tôi cũng không dám can thiệp quá nhiều. Mỗi lần tôi góp ý, chồng lại bênh con riêng, nói rằng "hai đứa là anh em, va chạm tí cũng bình thường, đừng làm lớn chuyện". Thậm chí, anh còn trách ngược tôi:
"Em phải hiểu tâm lý con nít, thằng bé mới về sống chung, em phải thông cảm, nó cần thời gian thích nghi".
Tôi hiểu điều đó, nhưng liệu "thích nghi" có đồng nghĩa với việc hỗn láo, bắt nạt người khác không?
Tôi đã cố gắng hết mức để cư xử mềm mỏng. Khi cháu làm sai, tôi lựa lúc góp ý nhẹ nhàng, nhưng bé tỏ thái độ, nói hỗn rồi méc lại với cha rằng tôi "ghét con".
Giờ tôi phải làm gì đây? Tôi nên tiếp tục nhịn vì chồng, hay phải lên tiếng rõ ràng để bảo vệ con mình? Mong độc giả cho tôi lời khuyên.
Hồng
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.