Tôi lấy chồng hơn 12 tuổi, từng có một đời vợ. Vợ cũ của anh ra nước ngoài sống, để lại con gái cho anh nuôi. Tôi và anh ấy gặp nhau khi làm chung một dự án. Sau nhiều lần thức đêm bàn bạc công việc, chúng tôi dần cảm mến, tìm hiểu và đến với nhau. Gia đình tôi từng phản đối vì anh đã ly hôn và con riêng nhưng nhờ tài ăn nói khéo léo và tấm chân tình của anh, bố mẹ tôi cũng xuôi dần. Từ lúc yêu, tôi đã chịu không ít lời ra tiếng vào cho rằng tôi lấy chồng già vì tiền nhưng tôi không để tâm vì tôi biết rõ tiền của anh nhiều hay ít.
Về phía gia đình anh, tôi gặp trở ngại với con riêng của chồng ngay từ đầu. Cô bé trước mặt bố thì ngoan ngoãn, thân thiện, nhưng bố vừa đi khuất là lầm lì, tôi hỏi gì bé cũng lờ đi, chỉ "dán" mắt vào điện thoại. Có lần vào Facebook con chồng, tôi thấy bé chia sẻ lại một bài viết để chế động công khai ẩn ý về việc "sugar baby" bám đàn ông già vì tiền. Sau một năm kết hôn, mối quan hệ giữa tôi với con riêng của chồng vẫn không cải thiện. Bé từng bảo tôi: "Tôi để chị vào nhà này vì bố nhưng tôi với chị sẽ mãi mãi không hòa hợp nên chị đừng cố. Tôi có cuộc sống của tôi, chị có cuộc sống của chị, đừng nên tham gia, góp ý vào". Tôi tôn trọng bé nhưng nếu sống trong một gia đình mà cứ thờ ơ, không giao lưu, kết nối gì, tôi cảm thấy rất nặng nề.
Gần đây, tôi còn phát hiện ra bé Facetime với mẹ đẻ và ngày nào cũng nói xấu tôi. Tôi nấu ăn dở ra sao, cư xử như thế nào hay vợ chồng tôi to tiếng, cãi vã chuyện gì... bé cũng đều "báo cáo" với mẹ. Tôi nên làm như thế nào để tháo bỏ rào cản và lấy lòng con riêng của chồng?
An Nhiên
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về phamlinh@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.