Câu chuyện đau lòng bắt đầu từ giữa năm 1999, cách đây đúng 8 năm khi bà Nguyễn Thị Cầm, ấp Kinh Ngang, xã Thông Hòa, huyện Cầu Kè (Trà Vinh) bị chết vì bệnh ung thư tử cung giai đoạn cuối. Sau đó ít lâu chồng bà, ông Nguyễn Văn Giảng lại cưới thêm vợ kế. Có lẽ cũng từ đó gia đình ông và các con luôn có những mối bất hòa dẫn đến ly tán mỗi người một nơi.
Cô con gái lớn Nguyễn Thị Mỹ Nhịn đã có chồng là Nguyễn Văn Phong cũng vì thế mà đổ bệnh, sức khoẻ ngày càng sa sút mà triệu chứng rõ nhất theo cô là hay đau đầu mỏi mệt kéo dài nhiều năm nay.
Cuối tháng 3/2007 vừa qua, cô Nguyễn Thị Mỹ Nhịn đi xem bói, ông thầy bói phán rằng: Do coi ngày chôn cất mẹ cô trước đây không đúng ngày lại sai hướng chôn nên hồn của bà không siêu thoát được khiến cho gia đình cứ bất hoà, xào xáo và làm cho cô đổ bệnh. Chỉ cần quật mộ lên chôn lại theo đúng ngày, tốt hướng thì gia đình mới yên, con cháu mới làm ăn được và cô Nhịn mới hết bệnh.
Sau khi nộp phí đền ơn cho thầy bói hết 5 triệu đồng, cô Nhịn liền về bàn với chồng là ông Phong phải làm đúng theo lời thày phán để “cứu gia đình”. Khi biết chuyện, bà con trong xóm và chính quyền điạ phương đã đến can ngăn nhưng vợ chồng cô Nhịn vẫn nhất quyết bất chấp những lời khuyên can. Còn ông Giảng, cha cô Nhịn, do có gia đình mới ở riêng nên không hề biết.
Theo lời nhiều người chứng kiến cảnh tượng đau lòng hôm đó, ngày quật mồ rất đông người trong ấp, trong xã hiếu kỳ kéo đến xem. Do mộ phần bà Cầm được xây kiên cố bằng xi măng nên cô Nhịn phải cho đập đào qua nhiều lớp bê tông, gạch, đá khá vất vả... mới lộ ra được một đầu quan tài.
Để cho tiện và mau chóng, cô Nhịn cho cậy ván đầu quan tài rồi lôi ra một xác chết do bệnh nan y chôn cất 8 năm đã khô rữa, mùì hôi thối bốc dậy lên cả khu vườn, khiến cho những người hiếu kỳ không chịu nổi phải bỏ chạy. Sau đó, cô Nhịn cho đem thiêu xác cốt bà Câm rồi cho tro vào một cái lọ cải táng lại theo ngày tốt và theo hướng tốt mà thầy bói đã hướng dẫn.
Sau khi biết rõ động cơ con gái, con rể quật mộ mẹ chỉ vì quá mê tín, dư luận và thân tộc nguyền rủa ông thày bói và quở trách vợ chồng cô Nhịn không tiếc lời.
Thày bói này thường được gọi là “ông bảy Đầu Bạc” ở Lâm Đồng vào Trà Vinh hành nghề bói toán. Sau khi lừa được một số người nhẹ dạ cả tin trong đó có cô Nhịn, thày đã “cao chạy xa bay”. Còn cô Nhịn sau khi làm một việc bất nghĩa, khuấy động tâm linh và hài cốt người mẹ xấu số thì bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Cô phải chạy thày, chạy thuốc suốt mấy tháng nay mới đỡ bệnh.
(Theo TTXVN)