David Fosset, một người thân cũng có mặt tại nghĩa trang Forest Lawn vào thời điểm này thuật lại trên New York Post: "Anh ấy nằm đó, thật yên bình thanh thản. Trông Michael chỉ như đang ngủ mà thôi".
Có 70 người thân và bạn bè tới dự lễ tưởng niệm Michael Jackson được tổ chức tại nghĩa trang Forest Lawn. Ảnh: Dailymail. |
Có tới 70 người tới nói lời tiễn biệt huyền thoại âm nhạc lần cuối. "Thật là đau buồn. Cho dù anh ấy có là ông vua nhạc pop, là nhân vật giải trí thành công nhất trên thế giới đi nữa thì với chúng tôi anh ấy vẫn là người thân trong gia đình. Mất mát này với chúng tôi thật là lớn lao", Fosset cho biết.
Anh cũng kể lại cả 3 con của Michael Jackson đều không kìm được những dòng nước mắt khi buổi lễ diễn ra: "Prince, Paris và Blanket cùng òa khóc, rồi chúng lại quay ra an ủi lẫn nhau trong khi nước mắt vẫn lã chã rơi. Mất đi người cha hết mực yêu thương hẳn là nỗi đau vô cùng lớn với bọn trẻ. Bọn chúng đều rất buồn".
Các con của Michael rất buồn bã nhưng vẫn biết cách an ủi lẫn nhau trước sự ra đi đột ngột của người cha yêu thương. Ảnh: AP. |
Chiếc quan tài dát vàng chứa thi hài của ông vua nhạc pop sau đó đã được đóng lại, vận chuyển đến sân vận động Staples Center để 20.000 fan may mắn có mặt tại đây được nói lời tiễn biệt cuối cùng với thần tượng. Sau đó, nó lại được đưa về nghĩa trang Forest Lawn bảo quản trong lúc chờ đợi quyết định nơi chôn cất cuối cùng hiện vẫn chưa được các thành viên gia đình Jackson thống nhất.
Chiếc quan tài có chứa thi hài Michael Jackson hiện được bảo quản tại nghĩa trang Forest Lawn chờ ngày chôn cất. Ảnh: EPA. |
Như đã đưa tin từ trước, gia đình giọng ca nổi tiếng đang phân vân giữa hai địa điểm. Các anh trai của Michael muốn em mình được chôn tại Neverland - nơi vua pop đã sống suốt 17 năm (1988-2005). Tuy nhiên họ vẫn chưa xin được giấy phép từ chính quyền địa phương. Và việc cấp phép này - nếu được - cũng sẽ mất rất nhiều thời gian.
Những người còn lại không tán thành Neverland, sợ rằng nơi yên nghỉ của Michael Jackson sẽ thường xuyên bị vô khối người hâm mộ "làm phiền". Cha mẹ của Michael đều muốn chôn cất con trai tại "một nơi nào đó gần Los Angeles", để tiện cho gia đình thăm viếng.
Thụy Anh