Vài ngày trước một phụ nữ trẻ vì hoàn cảnh phải đem con gái 3 tuổi nhờ một nhóm từ thiện nuôi con giúp. Cô bé nhớ mẹ nên không ngừng gào góc, cả ngày ngồi bên cửa sổ ngóng mẹ đến đón về. Nhìn hình ảnh này, nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường đau lòng đến rơi nước mắt. Anh quyết định nhận bé làm con nuôi thứ tám. Nhà thiết kế đang có chuyến công tác ở Hà Nội nhưng đã bắt chuyến bay gấp về Sài Gòn để đi đón bé gái.
Bé Sóc về với gia đình Đỗ Mạnh Cường từ tối 23/3. Nhóc tỳ được bố nuôi đưa đi cắt tóc, đi chơi, uống trà sữa, ăn khoai tây chiên cùng các anh chị em khác trong nhà. 'Giờ con muốn gì bố cũng chiều hết. Đang phải lấy lòng nàng mà', Đỗ Mạnh Cường chia sẻ.
Sóc ở với mẹ ruột 3 năm, đã quen hơi nên bé bứt rứt khi thiếu vắng mẹ mỗi đêm. 'Thật không dễ dàng gì với một đứa trẻ thông minh, hiểu chuyện như con. May mắn là con chịu theo bố về nhà, gọi bố ngay lần đầu tiên gặp mặt. Nhưng khi về nhà con đòi mẹ, đòi ông bà ngoại ở quê. Con hiểu hết mọi chuyện nên bố thực sự đau lòng. Trong thâm tâm bố vẫn mong mẹ con sẽ quay lại với con vì con quá yêu mẹ. Bố đã phải nói chuyện, năn nỉ con rất nhiều và hứa là nếu con ngoan, nghe lời bố thì mẹ mới về. Thế là con mới chịu đi ngủ. Thương con quá', Đỗ Mạnh Cường tâm sự.
Với tình thương và sự kiên nhẫn, nhà thiết kế đã khiến bé Sóc dần thân thiết, quấn quýt anh hơn. Đỗ Mạnh Cường tự tay làm cơm, đút cho bé ăn. Anh hạnh phúc khi con gái đòi bố ôm đi ngủ. Nhà thiết kế đặt tên khai sinh cho Sóc là Đỗ Phạm Gia Linh. 'Thế là giờ nhà lại có thêm một nữ tướng vô cùng tình cảm, yêu thương gia đình. Tử vi nói số con phải chia lìa mẹ và không biết mặt bố ruột nhưng sau này con sẽ học giỏi, thông minh, là người nối nghiệp bố xuất sắc', Đỗ Mạnh Cường chia sẻ.
Bé My My và Sóc tranh nhau ôm bố nuôi ngủ. Đỗ Mạnh Cường đùa anh thấy mình có khả năng làm bác sĩ tâm lý giỏi. Bởi ngày đón Sóc về bé khóc và đòi mẹ rất nhiều. Những ngày trước đó khi còn ở nhóm từ thiện, cô bé cũng không chịu đi ngủ, cả đêm chỉ khóc vì nhớ mẹ. Không ngờ khi về nhà Đỗ Mạnh Cường, nhà thiết kế chỉ dỗ dành vài câu Sóc đã nín khóc và nghe lời anh. Đỗ Mạnh Cường hy vọng với thời gian bé sẽ nguôi ngoai nỗi nhớ mẹ và dần hòa nhập, quen với cuộc sống ở tổ ấm mới.
Sáng 25/3 Sóc lần đầu được bố nuôi cho đi học. Đỗ Mạnh Cường bất ngờ khi con không khóc mà còn đòi đánh răng và sốt sắng sợ đi học muộn. Nhóc tỳ được bố chăm chút cho mặc đẹp như fashionista nhí. Tuy vậy khi vào trường, cô bé lại khóc không chịu xa bố vì sợ bị bỏ lại một lần nữa. 'Thấy con khóc đòi mình, tôi xót quá, không nỡ đi về', Đỗ Mạnh Cường nói.
Đỗ Mạnh Cường hy vọng mọi người sẽ không bàn tán hay đặt câu hỏi về hoàn cảnh của bé, lý do mẹ bé không nuôi con nữa. 'Chắc chắn mẹ bé có nỗi khổ riêng, chúng ta đừng xoáy sâu vào nỗi đau đó nữa. Giờ tôi chỉ cố gắng chăm sóc con thật tốt, cho con tương lai rạng rỡ và sau này có cơ hội gặp lại mẹ ruột', Đỗ Mạnh Cường bày tỏ.
Đỗ Mạnh Cường đi đón bé Sóc