Mẹ vui không thể tả khi lần đầu biết có con. Bên cạnh niềm vui đó, con biết không, mẹ cũng lo lắng rất nhiều. Mẹ không biết rằng liệu có thể trở thành một người mẹ tốt không? Và rồi từng ngày, một mình mẹ tìm hiểu thông qua sách báo, Internet và qua cả những người thân, người bạn để học hỏi những kinh nghiệm quý giá của những người đi trước... Con biết không, 3 tháng đầu con trong bụng mẹ khiến mẹ bị ốm nghén, nôn, ăn uống rất khó khăn, một cảm giác lo lắng luôn có trong tâm trí mẹ: liệu con có đủ dinh dưỡng để phát triển tốt không?
Và rồi bác sĩ đã giúp mẹ an tâm hơn vì đây là triệu chứng mà hầu hết bà mẹ khi mang thai đều mắc phải. Qua 3 tháng đó, mẹ đã ăn uống nhiều hơn, Mẹ lại tìm hiểu và tự tay nấu những món ăn dinh dưỡng tốt cho con trai. Những tháng mang bầu con, mẹ rất ít khi đi ăn ngoài vì muốn con trai biết rằng mẹ yêu con và mong muốn những điều tốt đẹp nhất. Những món ăn mẹ tự nấu sẽ giúp hai mẹ con ta kết nối với nhau nhiều hơn và mẹ vui vì điều đó.
Ngày 12/9/2018 là ngày vô cùng đặc biệt với cả gia đình mình, ngày mà cả nhà được nhìn thấy con trai ra đời, con nặng tới 4 kg, Khi đó, bác sĩ phải cho con ở phòng chăm sóc đặc biệt để theo dõi. Cả nhà ai cũng lo lắng cho con, cảm giác nhìn con chỉ được một chút rồi bác sĩ lại bế đi, mẹ cảm thấy lồng ngực mình như không thở được. Và rồi sau 4 ngày sau, con lại được xuống phòng với mẹ, mẹ ôm con mừng rơi nước mắt... Có lẽ vì 4 ngày không được ti mẹ nên con chỉ chịu bú bình mà không chịu ti mẹ gì cả. Dù mẹ và mọi người cố gắng tập cho con ti me. Con thà khóc lóc, chịu đói để ngủ cũng không thèm ti mẹ. Nhìn con khóc khiến mẹ đau lòng lắm và mẹ lại mềm lòng hút sữa ra cho con bú bình.
Và gần 2 tháng không thành công cho con tập ti mẹ, mẹ đành theo ý con... Mẹ biết rằng sữa mẹ vô cùng dinh dưỡng, quý giá đối với con và mẹ nhất định không để con thiệt thòi. Cứ cách 2 tiếng một lần, mẹ lại lấy máy hút sữa ra hút tích trữ cho con, thời gian đúng một năm, hầu như cả ngày cộng lại mẹ chỉ ngủ được khoảng 3 hoặc 4 tiếng mà thôi... Giờ ngồi nghỉ lại, mẹ lại không ngờ mình lại có thể làm được như vậy, vì trước đây mẹ rất mê ngủ và chưa từng chịu khó đến vậy. Mẹ gần như quên mất bản thân mình, quên mất đã bao lâu rồi chưa đi làm tóc, bao lâu rồi chưa đi la cà với bạn bè... Song, với mẹ giờ đây những điều đó không còn quan trọng nữa, vì mẹ đã có thiên thần là niềm vui vô cùng to lớn đối với cuộc đời mẹ.
Giờ con đã gần 21 tháng rồi, con ăn uống rất khỏe và hay cười, đặc biệt là con rất nhanh hòa đồng với mọi người. Mẹ rất mừng vì mọi người đều rất yêu quý con. Mẹ luôn mong những điều tốt đẹp nhất đến với con... Mẹ mong con hãy giúp mẹ trưởng thành hơn nữa, bằng cách con hãy chứng minh cho mọi người thấy rằng những điều mẹ dành cho con, cách mẹ nuôi và dạy con là đúng nhất thông qua việc con hãy luôn khỏe mạnh, chóng lớn, vui vẻ. Mẹ cũng là một người mẹ nghiện chụp hình con. Hàng ngày, mẹ đều lưu lại những khoảnh khắc đáng yêu của con lúc ngủ, lúc cười, lúc chơi đùa... Tất cả điều tạo cảm hứng vô tận cho nhiếp ảnh gia nghiệp dư như mẹ.
Mẹ xin gửi đến mọi người những hình ảnh lần đầu tiên về quê ngoại Bạc Liêu của con và đây cũng là lần đâu tiên con đi xa nhà. Mẹ thật bất ngờ khi con không hề khóc lóc hay lạ ai cả, con chơi vui vẻ và ăn ngủ rất ngoan. Trong hành trình lớn lên của con, mẹ sẽ cố gắng cho con đi nhiều nơi hơn nữa nhé. Hôm nay mẹ cũng xin cám ơn báo Ngoisao.net và Con Cưng đã tạo điều kiện để cho những người cha người mẹ có dịp bày tỏ cảm xúc của mình, đươc dịp cho mọi người thấy hình ảnh đáng yêu của các con. Tất cả các con đều là những thiên thần đáng yêu.
Nguyễn Thị Kiều Đượm
Từ ngày 18/5 đến 14/6, độc giả chia sẻ khoảnh khắc đầu tiên đáng nhớ của bé như ăn dặm, bi bô tập nói, chập chững những bước đi đầu tiên; cảm xúc hồi hộp, lóng ngóng khi cha mẹ lần đầu thay tã, tắm, massage, hát ru, mặc đồ... cho con, có cơ hội nhận giải thưởng tiền mặt và quà tặng hấp dẫn. Ba mẹ trúng giải sẽ nhận gói tiết kiệm bỉm tã nhập khẩu 2 triệu đồng hoặc 5 triệu đồng, áp dụng khi mua tã Genki - Whito - Whoopee tại Con Cưng - hệ thống siêu thị mẹ bầu và em bé toàn quốc trong một năm, không giới hạn số lần mua. Tìm hiểu về gói tiết kiệm bỉm tã nhập khẩu tại đây. Độc giả gửi bài tham gia cuộc thi dưới dạng bài viết (kèm ảnh), bài ảnh (ít nhất 3 tấm) hay video. Gửi bài dự thi tại đây. |