Đức Anh tại cơ quan điều tra. |
Phan Đức Anh (38 tuổi, ở đường Bưởi, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội) có tiền án và nghiện khá lâu. Anh ta vừa mới bị đi cai nghiện bắt buộc về. Quen đường cũ, Đức Anh tiếp tục lao vào con đường nghiện ngập và sử dụng những khu nhà trống tại khu đô thị mới Dịch Vọng cùng đồng bọn tiêm chích.
Khoảng 13h ngày 6/10, thiếu úy Đỗ Xuân Hùng và Đại úy Trần Xuân Hải, cảnh sát hình sự Công an phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy đã bí mật theo dõi Đức Anh. Anh ta đi xe ôm tới bến xe Giáp Bát mua ma túy của một người trên đường rồi vòng về Cầu Giấy.
Khi đến gần cầu Trung Hòa, Đức Anh xuống xe máy đi bộ vào hiệu thuốc mua 10 xi lanh và 11 lọ nước cất liền bị các trinh sát ập đến khống chế. Bị lộ, Đức Anh đe dọa “tao đang bị HIV giai đoạn cuối muốn chết cứ nhảy vào”. Đe dọa không được, anh ta hô lớn “Cướp! cướp!”.
Trong lúc lộn xộn, Đức Anh đã cắn vào tay thiếu úy Hùng nhưng cuối cùng đã bị khống chế. Cảnh sát thu giữ trong người Đức Anh 1,219 gram heroin.
Tại cơ quan điều tra, Đức Anh tự khai bị nhiễm HIV, sử dụng ma túy gần 10 năm. Đức Anh thường tổ chức cho các bạn nghiện tiêm chích và hít chung. Anh ta trực tiếp đứng ra mua ma túy rồi bán lại.
Ngay trong ngày hôm qua, thiếu úy Hùng đã được đơn vị cho đi uống thuốc phơi nhiễm HIV. Sức khỏe của anh đã bình phục hoàn toàn.
Theo các bác sĩ Bệnh viện 198, các vết thương do cắn, kim tiêm đâm hoàn toàn không lây nhiễm HIV khi sử dụng thuốc chống phơi nhiễm trong vòng 48h.
Việt Dũng