Còn nhớ như in cái ngày ấy, ngày mà con biết lật mà không cần sự trợ giúp ủn mông của mẹ. "3 tháng biết lẫy, 7 tháng biết bò...". Vậy mà con của mẹ đã 4 tháng rồi vẫn chưa lẫy được. Mẹ vừa lo lắng vừa động viên con lẫy bằng những cú ủn mông. Nhưng chỉ được một lúc, con lại khóc. Nên mẹ thôi để tự con lật.
Một hôm, khi đang đặt con ở giường để vào nhà vệ sinh đánh răng, quay ra, mẹ đã thấy con lật gần mép giường. Điều này khiến mẹ vừa mừng vừa thót tim. Mẹ mừng vì con đã biết lật nhưng cũng thót tim vì suýt nữa con trai mẹ bị ngã.
Từ khi con biết lật, chỉ cần đặt con nằm xuống là con lại lật, khiến mẹ đi đâu cũng không yên tâm kể cả những lúc con ngủ. Cũng có một vài lần mẹ bắt buộc phải đặt con cố định. Trước khi đi, mẹ cho con nằm sát vào trong cùng, rồi chèn các kiểu, nhưng nhiều lần vẫn tá hoả vì con dậy đã ra gần mép giường.
Và giờ con trai của mẹ đã lớn, biết đi. Mẹ đã bớt phải lo hơn, nhưng tình yêu và sự quan tâm vẫn còn đầy. Mong con trai mẹ luôn khoẻ mạnh, ngoan và hay ăn chóng lớn. Yêu con - chàng trai bé bỏng của mẹ.
Nguyễn Thị Quỳnh Liên
|
Từ ngày 18/5 đến 14/6, độc giả chia sẻ khoảnh khắc đầu tiên đáng nhớ của bé như ăn dặm, bi bô tập nói, chập chững những bước đi đầu tiên; cảm xúc hồi hộp, lóng ngóng khi cha mẹ lần đầu thay tã, tắm, massage, hát ru, mặc đồ... cho con, có cơ hội nhận giải thưởng tiền mặt và quà tặng hấp dẫn. Ba mẹ trúng giải sẽ nhận gói tiết kiệm bỉm tã nhập khẩu 2 triệu đồng hoặc 5 triệu đồng, áp dụng khi mua tã Genki - Whito - Whoopee tại Con Cưng - hệ thống siêu thị mẹ bầu và em bé toàn quốc trong một năm, không giới hạn số lần mua. Tìm hiểu về gói tiết kiệm bỉm tã nhập khẩu tại đây. Độc giả gửi bài tham gia cuộc thi dưới dạng bài viết (kèm ảnh), bài ảnh (ít nhất 3 tấm) hay video. Gửi bài dự thi tại đây. |