Nhìn bạn bè xung quanh lập gia đình và những đứa trẻ ra đời, ba mẹ ao ước sẽ có con nhưng chặn đường ấy thật khó khăn. Mỗi lần nhớ đến lòng mẹ lại bồi hồi, nhớ những lần trời mưa tầm tã, ba mẹ vượt cả trăm cây số đế đến bệnh viện điều trị. Những giọt nước mắt của mẹ cố giấu khi bước chân ra khỏi phòng khám vì bác sĩ bảo mẹ lại thất bại nữa rồi.
Mẹ cứ ngỡ như đã tuyệt vọng nhưng cuối cùng mọi cố gắng cũng gặt hái thành công và con đã đến bên mẹ. Mẹ vẫn nhớ như in ngày mà cầm que thử thai xuất hiện hai vạch, ba con còn say ngủ mẹ báo tin mà ba cứ ngỡ là mơ. Đó chắc là ngày hạnh phúc nhất từ khi ba mẹ cưới nhau. Rồi 9 tháng 10 ngày cũng trôi qua với bao trắc trở những lần nghi thai nhi gặp vấn đề, bác sĩ dọa sẩy thai. Những tuần trước khi sinh con ra đời mẹ phải nằm viện nhưng cuối cùng con cũng bình an chào đời.
Từng khoảnh khắc bên con mẹ đều ghi nhớ cả. Lần gặp nhau đầu tiên của mẹ con ta là trong phòng phẫu thuật, bác sĩ bảo "Đáng yêu lắm em ạ!". Nghe tiếng khóc của con, mẹ cố gắng vén tấm màng phẫu thuật để nhìn thấy con. Cô y tá bế con đến bên mẹ, mẹ quan sát khuôn mặt, đôi mắt con nhìn mọi thứ xung quanh lạ lẫm, cái miệng chúm chím, còn cái mũi đúng là của ba, những ngón tay, ngón chân thon dài...
Một niềm vui khôn tả dâng lên trong lòng mẹ khi lần đầu tiên mẹ được chạm tay vào con. Tất cả những điều đó giúp mẹ vượt qua đau đớn của 5 tiếng dài đằng đẵng trong phòng hậu phẫu đề chờ được ôm con vào lòng. Mỗi hành trình con làm quen với thế giới bên ngoài là một thử thách của con và cũng là trải nghiệm đầu tiên của mẹ.
Mẹ phải vất vả lắm để có sữa và đủ sữa cho con ti, khi con đã ti được bình, mẹ phải tập cho con ti mẹ. Khi con đã quen ti mẹ và mẹ phải đi làm thì con lại phải làm quen với ti bình. Bước vào giai đoạn ăn dặm mà người ta vẫn thường hay gọi đó là "cuộc chiến" với bao phương pháp ăn dặm kiểu Nhật, ăn dặm kiểu Mỹ nhưng mẹ con ta chỉ có ăn dặm kiểu con. Mẹ rất hãnh diện vì con đã xuất sắc hoàn thành các cột mốc đó.
Có nuôi con mẹ mới biết sự vất vả của người làm cha mẹ nhưng chắc rằng vất vả ấy không là gì so niềm hạnh phúc nhìn con lớn từng ngày. Ngày nào con là một đứa trẻ yếu ớt, mẹ cứ vụn về không biết bế con như thế nào. Càng ngày con càng cứng cáp, chỉ một cử chỉ nhỏ của con mẹ cũng cảm thấy đáng yêu và mẹ muốn khoe cho mọi người biết về con.
Mẹ thích nhất là lần đầu tiên con biết lật, cứ cố gắng từng chút một. Một ngày kia con như dùng hết tất cả sức của mình chòi đạp cái chân, quơ tay tìm điểm tựa, cố gắng ngẩng đầu lên, cuối cùng con cũng nhấc được cái đầu lên và lật được. Dường như được ngẩng đầu nhìn mọi thứ xung quanh con rất thỏa mãn. Con biết không, nhìn con lúc ấy trái tim mẹ như tan chảy, lần ấy mẹ đã quay lại hẳn một clip và khoe ngay cho cả nhà.
Bây giờ, con đã bi bô nói được, tiếng cười của con là niềm hạnh phúc, sự gắn kết của gia đình ta. Từng khoảnh khắc bên con, mẹ sẽ lưu giữ vì đó là ký ức đẹp nhất của mẹ. Mẹ yêu con và cám ơn con đã đến bên mẹ.
Trần Thị Minh Thư
Từ ngày 18/5 đến 14/6, độc giả chia sẻ khoảnh khắc đầu tiên đáng nhớ của bé như ăn dặm, bi bô tập nói, chập chững những bước đi đầu tiên; cảm xúc hồi hộp, lóng ngóng khi cha mẹ lần đầu thay tã, tắm, massage, hát ru, mặc đồ... cho con, có cơ hội nhận giải thưởng tiền mặt và quà tặng hấp dẫn. Ba mẹ trúng giải sẽ nhận gói tiết kiệm bỉm tã nhập khẩu 2 triệu đồng hoặc 5 triệu đồng, áp dụng khi mua tã Genki - Whito - Whoopee tại Con Cưng - hệ thống siêu thị mẹ bầu và em bé toàn quốc trong một năm, không giới hạn số lần mua. Tìm hiểu về gói tiết kiệm bỉm tã nhập khẩu tại đây. Độc giả gửi bài tham gia cuộc thi dưới dạng bài viết (kèm ảnh), bài ảnh (ít nhất 3 tấm) hay video. Gửi bài dự thi tại đây. |