Bồ Câu thích thú khi chơi cùng bố.
Một ngày của bé Bồ Câu, con gái Phan Như Thảo, được mẹ miêu tả chỉ xoay quanh "ăn, ngủ, chơi và ị". Bé thường thức dậy muộn, khoảng 12h hàng ngày và sau khi tắm rửa sẽ ăn trưa lúc 13h. Bồ Câu có 1-2 tiếng chơi đồ chơi trong phòng trước khi cả nhà ra ngoài dạo bộ. Bữa tối do đại gia Đức An chuẩn bị bắt đầu lúc 20h và kết thúc vào 21h để con gái có khoảng thời gian nghỉ ngơi trước khi lên lên giường nghe đọc sách.
Hầu hết sinh hoạt hàng ngày của Bồ Câu đều gắn liền với đại gia Đức An. Phan Như Thảo chia sẻ, khi cô tất bật với công việc riêng, ông xã giành phần chăm con và thực hiện rất tốt. Trong mắt cựu người mẫu, Bồ Câu có ngoại hình giống bố nhưng tính cách y hệt con trai thì thừa hưởng từ mẹ. Bé ít khi chơi búp bê mà khoái các trò "cảm giác mạnh" như tung hứng, đứng một chân trên tay người lớn. Những lần đại gia Đức An giả vờ làm rơi con hoặc hù bé từ phía sau, Bồ Câu không giật mình mà tỏ ra thích thú. Bé cười khanh khách, đòi làm lại nhiều lần hoặc thể hiện sự phấn khích bằng cách vỗ tay.

Bé Bồ Câu hiếm khi chịu ngồi yên kể cả lúc trong lòng bố.
Con gái Phan Như Thảo chạy tung tăng mỗi khi được thả vào chỗ có không gian rộng nhưng lúc tới nhà hàng, bé có thể ngồi yên trong ghế ăn riêng hàng tiếng, tự bốc bằng tay để thưởng thức món ngon. Khi bố mẹ bận, Bồ Câu chơi cùng cô bảo mẫu hoặc tự chơi. Bé leo trèo, nghịch ngợm luôn tay nhưng không đi xa khỏi khu vực được cho phép.
Phan Như Thảo tâm sự, nhìn con gái, cô thấy hình ảnh bản thân hồi nhỏ. Cựu siêu mẫu lúc bé thích chơi súng, hay cười và đặc biệt sợ búp bê vì tưởng tượng ra hình ảnh đáng sợ trong bộ phim kinh dị.
Bồ Câu không sợ ma hay bóng tối nhưng dễ khóc nếu mẹ nói: "Câu hư quá, mẹ rất buồn". Phan Như Thảo tiết lộ đó là điểm đặc biệt ở con gái, bé cảm nhận được tính nghiêm trọng của vấn đề khi người lớn nói nhẹ nhàng nên thay vì quát mắng lúc con hư, cô chọn cách thủ thỉ cùng Bồ Câu để bé biết lỗi.
Bồ Câu đứng một chân trên tay đại gia Đức An.
Lam Trà