Hãng thông tấn Triều tiên KCNA sáng 17/3 đăng ảnh ông Kim Jong Un và con gái Kim Ju-ae đi thị sát vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-17 tại sân bay quốc tế Bình Nhưỡng hôm 16/3. Trong ảnh, ông Kim và con gái Ju-ae đứng từ xa nhìn tên lừa ICBM bay lên khỏi mặt đất. Một bức ảnh khác cho thấy cha con họ đứng quan sát màn hình toạ độ bay của ICBM.
Ngoài ra, KCNA còn đăng một số hình ảnh Trái đất chụp từ không gian, dường như được chụp bởi một camera gắn trên tên lửa ICBM. Theo tuyên bố của Triều Tiên, ICBM đạt độ cao tối đa 6.045 km và bay 1.000,2 km trong 4.151 giây trước khi hạ cánh chính xác xuống một khu vực định sẵn ở vùng biển ngoài khơi Đông Hải.
KCNA cho biết vụ phóng "xác nhận khả năng sẵn sàng chiến đấu của ICBM", đồng thời nói thêm động thái này "không có tác động tiêu cực đến an ninh" của các nước láng giềng. Theo KCNA, vụ phóng tên lửa nhằm thể hiện lập trường đáp trả cứng rắn nhất của các lực lượng chiến lược trước cuộc tập trận chung quy mô lớn của Mỹ và Hàn Quốc. Hai quốc gia này bắt đầu cuộc tập trận chung kéo dài 11 ngày mang tên "Lá chắn Tự do 23" (Freedon Shield 23) từ ngày 13/3.
Việc con gái nhà lãnh đạo Triều Tiên xuất hiện trong một sự kiện quân sự không phải lạ. Trước đó, Kim Ju-ae nhiều lần gây chú ý khi xuất hiện tại nhiều sự kiện chính trị lớn, bao gồm lễ duyệt binh và yến tiệc với các tướng lĩnh cấp cao.
Kim Ju-ae được cho là sinh năm 2013. Cô bé lần đầu xuất hiện trước công chúng vào tháng 11/2022, trong buổi phóng thử tên lửa Hwasong-17. Hồi tháng Hai, Kim Ju-ae gây chú ý khi xuất hiện cùng ông Kim Jong-un và phu nhân Ri Sol-ju tại lễ duyệt binh đêm ở Quảng trường Kim Nhật Thành, thủ đô Bình Nhưỡng. Nhiều nhà phân tích cho rằng việc Ju-ae liên tục xuất hiện tại sự kiện quan trọng cho thấy cô bé đang được đào tạo để trở thành nhà lãnh đạo tương lai của đất nước.
Sơn Nam (Theo AFP)