Nguyễn Công Thục Anh gây chú ý khi kể về cuộc đời và sự nghiệp của bố, từ khi cô còn nhỏ đến lúc chứng kiến bố phải chống chọi với bệnh tật sau cơn đột quỵ năm 2021.
"Bố mẹ ly hôn khi tôi một tuổi. Tôi sống với mẹ và thi thoảng mới gặp bố. Như bao đứa trẻ khác lớn lên trong gia đình tan vỡ, tôi luôn cảm thấy tủi thân vì nghĩ mình bị bỏ rơi. Lúc đó, tôi ghét bố, vì bố đã bỏ rơi mẹ con tôi. Có lẽ bố có mối bận tâm khác, có thể là một tình yêu nào đó, không phải là tôi", Thục Anh tâm sự ở phần mở đầu phim.
Công Lý bên con gái Thục Anh trong bộ ảnh thực hiện hồi tháng 3.
Thục Anh là con gái của NSND Công Lý với người vợ đầu tiên - biên tập viên Thục Khuê. Trong ký ức của nữ đạo diễn, ngày còn là một đứa trẻ, cô thi thoảng mới gặp bố khi được nghệ sĩ đón đi chơi hoặc sang nhà bà nội vào các cuối tuần. Vì vậy, hình bóng bố trong tuổi thơ của cô rất mờ nhạt.
Đến khi nghệ sĩ Công Lý tham gia Gặp nhau cuối tuần, Thục Anh mới biết bố là diễn viên. Thời điểm ấy, nghệ sĩ đã nên duyên với MC Thảo Vân. Thấy bố nổi tiếng và có gia đình riêng cùng hàng loạt bài báo tung hô tổ ấm hạnh phúc của bố, Thục Anh cảm giác mình bị lãng quên và hai bố con đang dần xa nhau. Vì không thường xuyên gặp gỡ, nghệ sĩ không biết con thích gì, thậm chí hiểu nhầm Thục Anh muốn trở thành họa sĩ trong khi cô luôn ao ước được theo đuổi con đường diễn xuất giống bố.
"Tôi muốn hiểu cảm giác khi đứng trên sân khấu thăng hoa, hấp dẫn thế nào mà bố luôn đau đau vì nó, đau đáu đến mức quên cả gia đình và quên cả tôi", Thục Anh nói về ước mơ thời bé. Lớn lên, cô biết nghề diễn viên không chỉ có hào quang mà còn có những góc khuất, đặc biệt là bố cô. Có thời điểm nghệ sĩ sống một mình trong căn hộ tập thể ở phố Nguyễn Biểu (Hà Nội), cô đơn sau những buổi nhậu nhẹt với những tâm sự không biết chia sẻ cùng ai.
Thục Anh hiểu bố không phải đàn ông lăng nhăng như lầm tưởng của nhiều khán giả về nghệ sĩ kết hôn nhiều lần. Theo cô, Công Lý đã yêu ai là yêu hết mình với ngôn ngữ tình yêu rất đặc biệt: "Không phải nói những lời tình cảm sến súa mới là yêu, không phải tặng quà đắt tiền mới là thể hiện tình cảm. Bố tôi thể hiện tình yêu bằng cách dẫn người mình yêu đi khắp nơi, ngày xưa là với mẹ, sau này là với các bạn gái khác và cả với tôi cũng thế".
Trong mắt Thục Anh, bố là người cục tính, dễ cáu, đôi khi hay dỗi. Nghệ sĩ từng không nhìn mặt con gái hai tháng vì cô không chịu thi bằng lái xe. Anh cũng từng thẳng thắn phản đối ước mơ đóng phim của con. Khi con thông báo sẽ thi chuyên ngành đạo diễn điện ảnh, nghệ sĩ tỏ ra không hài lòng.
Thục Anh trong bộ ảnh chụp cùng bố hồi tháng 3.
Về biến cố đột quỵ giữa đỉnh cao sự nghiệp của bố, Thục Anh nói: "Vì cú ngã, bố nằm viện trong suốt thời gian Covid, không ai có thể vào thăm. Đối với gia đình tôi lúc đó, việc bố nhập viện là điều bất hạnh nhưng cũng chính bởi biến cố đó, tôi nhận ra tôi yêu bố nhiều hơn mình tưởng". Thấy bố nằm viện, cô khao khát được nghe giọng bố trên sân khấu, được xem bố trên tivi và thậm chí là nghe bố mắng hoặc ngồi cùng bố trên bàn nhậu như hồi bé.
Ngày được gặp nhau lần đầu tiên sau biến cố ấy, Thục Anh thấy bố không thể đứng dậy, bật khóc vì: "Nhìn thấy tôi, nhận ra tôi nhưng không thể nhớ tên tôi". Theo nữ đạo diễn, từ sau cơn đột quỵ, NSND Công Lý khác hẳn. Nghệ sĩ không còn hứng thú với điều gì, không muốn gặp ai, không bước chân ra ngoài suốt một năm. Dù bố không nói, Thục Anh vẫn nhận ra nỗi sợ bị lãng quên trong mắt bố.
Muốn làm gì đó, Thục Anh viết cho bố một lá thư. "Trong thư, tôi nói rằng khán giả vẫn nhớ bố, bố là nghệ sĩ giỏi thế nào và xin bố đừng vì biến cố này mà buông xuôi, vì khán giả cần bố và bọn con cũng cần bố". Sau đó, cô thấy bố nhận lời đóng một vai ngắn, thậm chí còn đồng ý xuất hiện trong phim tiền tốt nghiệp của cô. Nghệ sĩ còn đồng ý ra ngoài đi cafe với con gái. Sự động viên của khán giả, những người yêu mến giúp nghệ sĩ nhận ra mình không bị xa lánh như lầm tưởng trước đó.
"Nhờ có bố, tôi nhận ra tình yêu diệu kỳ như thế nào. Tình yêu có thể khiến cho người tưởng chừng buông xuôi cuộc sống có thể vực dậy. Tình yêu đôi khi không chỉ là giữa người với người mà còn là đam mê với nghề. Nhờ tình yêu nghề, người đột quỵ một năm trời có thể trở lại sân khấu và cũng chính bởi tình yêu đã vực dậy một người bố", Thục Anh chiêm nghiệm. Cô nhận ra tình yêu hiển hiện ở chiếc áo được bố chê xấu nhưng lại mặc đi khắp nơi vì đó là quà con gái tặng, là chiếc mũ cô tặng được bố cất giữ như báu vật trong tủ hay nụ cười tự hào của bố khi khoe con gái đạt điểm chuyên ngành cao nhất khóa. Cô cũng nhận ra ly hôn không làm giảm đi mà nhân lên tình yêu và cô cũng không bị bỏ rơi như cô đã nghĩ.
"Trên bầu trời có một chòm sao tên Bắc Đẩu. Đó là chòm sao sáng nhất, dẫn đường và kim chỉ nam khi bạn mất phương hướng, cũng như bố tôi, là chòm sao khi tôi lạc lối, sẵn sàng bao dung khi tôi sai đường và là động lực để tôi bước tiếp", Thục Anh nói lời cuối trước khi phim kết thúc.
Chia sẻ với Ngôi Sao, Thục Anh cho biết phim được thực hiện năm 2023, sau khi nghệ sĩ Công Lý bị đột quỵ. Cô hạnh phúc vì Có một chòm sao được chú ý và ủng hộ sau khi ra mắt. Bố cũng có mặt trong buổi chiếu giới thiệu phim được tổ chức cách đây vài ngày.
Thục Anh và êkíp thực hiện 'Có một chòm sao' tại nhà của NSND Công Lý.
Thục Anh sinh năm 2001, là con gái đầu lòng của NSND Công Lý và người vợ đầu tiên. Cô tốt nghiệp chuyên ngành đạo diễn tại Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, từng giữ vai trò trợ lý sản xuất và thư ký trường quay tại VFC, cùng bố tham gia êkíp phim Hướng dương ngược nắng.