Paris Jackson và bạn trai vui vẻ dạo phố Los Angeles vào chiều tối 16/3. Buổi sáng trước đó, thông tin Paris cứa cổ tay tự tử tại nhà riêng, được đưa đi cấp cứu gây xôn xao dư luận. Đại diện của phòng cảnh sát Los Angeles khẳng định đã có một trường hợp cố gắng tự sát tại tòa nhà nơi con gái Michael Jackson sống nhưng không muốn tiết lộ danh tính nạn nhân. Trong khi đó, The Blast đưa tin, Paris đã bị chảy máu rất nhiều.
Tuy nhiên, Paris đã lên mạng phủ nhận thông tin cô định tự tử. Người đẹp còn chứng minh cô rất khỏe mạnh bằng việc xuất hiện tươi tắn trên phố bên rocker Gabriel Glenn.
Cặp đôi đi ăn tối ở tiệm KFC và sau đó tới rạp chiếu phim ở Universal City.
Tuy nhiên trong suốt cuộc đi chơi, Paris không hề để lộ cổ tay trái.
Cô luôn xỏ tay vào túi quần rộng.
Một số nguồn tin thân cận với Paris Jackson khẳng định trên tạp chí People rằng cô "bị tai nạn ở nhà" vào sáng 16/3 nhưng đã nhanh chóng ổn định.
Tuy vậy, dựa vào tiết lộ của phòng cảnh sát Los Angeles, TMZ vẫn cho rằng Paris thực sự đã có ý định tự tử vì trầm cảm giữa lúc bố cô bị cáo buộc quấy rối tình dục trẻ em. Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Rolling Stone năm 2017, Paris thú nhận trong quá khứ cô từng "nhiều lần tìm đến cái chết" vì rơi vào trạng thái suy sụp: một lần cứa cổ tay vào năm 2013 và một lần uống cả vốc thuốc giảm đau.
Mặc dù sau đó Paris đã đi trị liệu tâm lý và cố gắng sống gai góc, mạnh mẽ hơn, theo người thân tiết lộ trên ET, "Paris vẫn luôn là một tâm hồn nhạy cảm và scandal ấu dâm của Michael Jackson đã ảnh hưởng sâu sắc tới cô".
Ảnh: Mega