Con gái đầu lòng của Quyền Linh có tên biệt danh ở nhà là Lọ Lem, còn tên thật của em là Mai Thảo Linh, vừa tròn 14 tuổi cách đây ba tháng, đã cao hơn 170 cm và được nhiều người yêu mến em kỳ vọng là hoa hậu tương lai. Em đang là học sinh trường quốc tế, nói tiếng Anh tốt và đạt nhiều thành tích cao trong học tập. Trong mắt mẹ, Lọ Lem là cô bé khéo léo, có gu thẩm mỹ, thích nấu ăn, chăm vườn hoa cùng cha mẹ. Còn Quyền Linh tự hào về con với đức tính tốt biết nhường nhịn, chăm sóc người khác. Ngoài giờ học văn hóa, Lọ Lem là cô bé rất chịu khó làm việc nhà, thích nấu ăn, sống tình cảm với cha mẹ và em gái kém 2 tuổi. Trong ngày sinh nhật cha Quyền Linh (28/7), Lọ Lem khóc sưng mắt trong lúc viết thư gửi tặng bố. Em bày tỏ lòng biết ơn tới công sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ và lo lắng khi nghĩ về tương lai khi phải tự mình bươn chải với đời, không biết nương tựa vào đâu khi không được gia đình bao bọc. Thấu hiểu với nỗi vất vả mưu sinh của ba mẹ nên Lọ Lem tự hứa với chính mình và bố mẹ là luôn nỗ lực học tập để phấn đấu cho tương lai. Cô bé viết 'con muốn giảm bớt gánh nặng trên đôi vai hai người, trong đầu luôn nghĩ làm sao để thành công, bù đắp thanh xuân và quá khứ mà bố mẹ đã vượt lên'. Ngày sinh nhật bố Quyền Linh năm nay không phải là lần đầu tiên Lọ Lem khiến phụ huynh xúc động khi đọc thư tay. Sáng 21/3/2017, mẹ em - nữ doanh nhân Dạ Thảo từng chia sẻ bài văn em viết về gia đình. Trong đó có đoạn: 'Mỗi con người sinh ra ai cũng có một hoàn cảnh khác nhau. Con rất may mắn khi được sinh ra và lớn lên trong một gia đình có hoàn cảnh tốt. Hàng ngày, con ăn uống rồi đi học như bao đứa trẻ khác, nhưng điều đặc biệt là con có một gia đình hạnh phúc. Có những ngày con đi học, rồi khi con về nhà thì ba vẫn chưa đi làm về nhưng bù lại có những ngày ba không đi làm, ba lại đưa con đi học, con vui lắm! Ba mẹ có biết khi được cầu nguyện, điều ước của con là gì không? Con ước ngày nào gia đình mình cũng vui vẻ bên nhau và không bao giờ tan biến trên cõi đời này. Con mong rằng năm nay khi vừa bước ra cổng trường, con lại thấy ba mẹ ở trên xe và đón con. Con yêu gia đình mình lắm!'. Thay vì khoe về cuộc sống sung túc, bố là người nổi tiếng, Lọ Lem viết về điều ước gia đình mãi vui vẻ bên nhau, được bố mẹ đưa đi học. Sau khi đọc xong bức thư của Lọ Lem, nhiều người hâm mộ bày tỏ sự khen ngợi tới em và cách giáo dục con của vợ chồng Quyền Linh. Khi các con còn nhỏ, hai vợ chồng không áp dụng cách dạy con 'lớn phải nhường bé', không tỏ ra thiên vị con nhỏ hơn mà chọn lựa cư xử công bằng. Hai bé Lọ Lem, Hạt Dẻ (bìa phải) được cha mẹ dạy cách sống tình cảm, biết sẻ chia với nhau. Nếu con bướng, mẹ Dạ Thảo sẽ cương quyết đếm từ 1 đến 3 để hai con ý thức mình đang làm sai. Yếu tố cốt lõi trong việc dạy con của cặp vợ chồng là tình cảm yêu thương, dù nóng tính nhưng bố mẹ kiềm chế để tìm ra cách xử lý tốt, uốn nắn con. Mỗi khi thấy hoàn cảnh khó khăn hơn ở trên đường, chị Dạ Thảo sẽ bảo con đang may mắn hơn mọi người nên con phải cố gắng sống tốt. Khi biếu tiền người già, các bé được bố mẹ chỉ dạy nên biếu ra sao để người lớn thấy tôn trọng, biết sẻ chia với các mảnh đời. Con gái cao ráo, gương mặt xinh xắn, từng được làm vedette thời trang trong trường, được nhiều người dự đoán là hoa hậu tương lai nhưng việc hướng con vào các cuộc thi nhan sắc không phải là mục tiêu của cặp vợ chồng hiện tại. Quyền Linh và Dạ Thảo muốn chú trọng giáo dục con về cách sống, đầu tư cho việc học để Lọ Lem nên người, sống đúng tuổi và được tự do lựa chọn nghề nghiệp muốn theo đuổi. Vincent