Choi Jun Hee trở thành chủ đề tìm kiếm nóng khi xuất hiện sau phẫu thuật thẩm mỹ trên Instagram. Trước đó, cô gái tiết lộ sửa mũi và mắt. Trong video, Choi Jun Hee mặc một chiếc áo phông không tay màu đen để lộ hình xăm trên tay, gương mặt trang điểm kỹ lưỡng, mái tóc nhuộm rực rỡ. Nhiều khán giả nhận xét Choi Jun Hee đã phẫu thuật thành công, khiến diện mạo cô xinh xắn, đáng yêu.
Khi chưa "dao kéo", Choi Jun Hee có đôi mắt nhỏ, dài, tuy nhiên tổng thể, đôi môi kém gợi cảm, mũi kém thon. Hiện tại, nhờ công nghệ thẩm mỹ, cô đã khắc phục những nhược điểm này.
Con gái Choi Jin Sil khoe diện mạo sau phẫu thuật thẩm mỹ
Choi Jun Hee thời gian này đầu tư vào phát triển vlog cá nhân, sau khi thử làm diễn viên, nhà văn. Nội dung các vlog của cô nói về cách trang điểm, ăn mặc.
Choi Jun Hee hiện tốt nghiệp cấp ba. Trên trang cá nhân vài tuần trước, cô viết: "Giờ đây, tôi là một người trưởng thành thực sự, tôi sẽ sống một cuộc sống tràn đầy năng lượng". Cô gái tiết lộ một số bạn bè đã đến tặng hoa cho cô trong ngày cô tốt nghiệp, điều này khiến cô không còn cảm thấy buồn, dù không có bất cứ ai trong gia đình đến chia vui dịp quan trọng này.
![Choi Jun Hee trong ngày tốt nghiệp cấp ba. Ảnh: Instagram](https://vcdn1-ngoisao.vnecdn.net/2023/04/25/sao-1111-8831-1682408892.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=dGxBBb16RSLB6o1IetnWpw)
Choi Jun Hee trong ngày tốt nghiệp cấp ba. Ảnh: Instagram
Choi Jun Hee sinh năm 2003, là một trong hai con của diễn viên quá cố Choi Jin Sil. Sau khi mẹ mất, cô ở với bà ngoại. Cô ký hợp đồng với một công ty xuất bản và mong muốn ra mắt với tư cách nhà văn, nghệ sĩ giải trí. Sau đó, cô cảm thấy áp lực và rút lui, phát triển tự do. Trong khi đó, anh trai cô - Hwan Hee - trở thành một rapper.
Diễn viên Choi Jin Sil - mẹ của Choi Jun Hee và Hwan Hee - ra mắt showbiz Hàn từ năm 1988, sau đó trở nên nổi tiếng với hàng loạt tác phẩm điện ảnh, truyền hình như Ước mơ vươn tới một ngôi sao, Bức thư, Mẹ ma... Cô mất năm 2008. Hai con của cô được bà ngoại nuôi dưỡng.
Nguyễn Hương (Theo Nate)