Trên trang cá nhân, Choi Jun Hee gọi đây là cuộc đầu tư cho khuôn mặt với quy mô lớn. Choi Jun Hee khẳng định không quảng cáo phẫu thuật thẩm mỹ.
Quyết định được Choi Jun Hee đưa ra sau khi cô thử đo lông mày và cảm thấy chúng không cân xứng. Ngoài ra, lần phẫu thuật thẩm mỹ trước để lại một số nhược điểm, khiến cô muốn thay đổi bản thân.
Choi Jun Hee lần đầu sửa mũi năm 2022, do mũi bị gãy khi chơi bóng đá. Sau đó, cô bắt đầu yêu thích "dao kéo".
Choi Jun Hee thời gian này đầu tư vào phát triển Vlog cá nhân, sau khi thử làm diễn viên, nhà văn. Cô chia sẻ với khán giả về cách trang điểm, ăn mặc sao cho phù hợp. Cô nói: "Khi tôi trang điểm, mắt hai mí khiến tôi trông xinh hơn và tôi thích điều đó. Tôi đã phẫu thuật cắt mắt hai mí được hơn hai năm rồi, nói thật là mỗi lần nhìn vào đôi mắt của mình, tôi lại thấy chưa ưng".
Choi Jun Hee là một trong hai con của diễn viên quá cố Choi Jin Sil. Sau khi mẹ mất, cô ở với bà ngoại. Cô ký hợp đồng với một công ty xuất bản và mong muốn ra mắt với tư cách nhà văn, nghệ sĩ giải trí. Sau đó, cô cảm thấy áp lực và rút lui, phát triển tự do. Trong khi đó, anh trai cô - Hwan Hee - trở thành một rapper.
Diễn viên Choi Jin Sil - mẹ của Choi Jun Hee và Hwan Hee - ra mắt showbiz Hàn từ năm 1988, sau đó trở nên nổi tiếng với hàng loạt tác phẩm điện ảnh, truyền hình như Ước mơ vươn tới một ngôi sao, Bức thư, Mẹ ma... Cô mất năm 2008. Hai con của cô được bà ngoại nuôi dưỡng, sau đó dần trưởng thành.
Nguyễn Hương (Theo Sinchew)