|
|
|
Becker và ba con của mình, Anna là cô bé tóc vàng ngoài cùng bên phải. Ảnh: BP2. |
Trong cuộc trả lời phỏng vấn đầu tiên trong đời (với kênh truyền hình Đức RTL), Anna Ermakova thật hãnh diện vì có ông bố là Boris Becker: “Cháu giống bố lắm. Bố cháu có cặp mắt xanh. Ông ấy thật tuyệt”.
Mẹ Anna Ermakova, Angela, rất hãnh diện về con mình: “Boris thật sự yêu Anna Ermakova. Cuối cùng thì anh ấy cũng phải thừa nhận Anna Ermakova là con, và bắt đầu quen dần với hoàn cảnh mới. Boris thuộc tuýp người kín đáo. Boris ít khi nào để tình cảm lộ ra bên ngoài. Tuy nhiên, khi Boris nhìn Anna, có thể thấy rõ một tình phụ tử thật đẹp”.
Mái tóc vàng xoăn tít, cặp mắt xanh và niềm say mê quần vợt thật mãnh liệt, không thể nghi ngờ Anna Ermakova là truyền nhân của siêu sao quần vợt Đức Becker. Nhưng đấy là truyền nhân không mong muốn. Ban đầu, Becker không chịu nhận mẹ con Anna Ermakova. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm ADN làm cho Becker không thể chối cãi được nữa. Angela được 2 triệu bảng tiền trợ cấp nuôi dưỡng Anna Ermakova.
![]() |
|
Anna có nhiều nét giống bố hơn giống mẹ. Ảnh: Daily Mail. |
Hiện nay, Anna Ermakova sống cùng mẹ tại một ngôi nhà trị giá 1 triệu bảng ở London. Sau khi chia tay cô vợ Barbara, Becker thỉnh thoảng ghé thăm mẹ con Anna Ermakova. Theo Angela, Becker chưa bao giờ xem Anna Ermakova chơi quần vợt. Tuy nhiên, cây vợt Đức là một ông bố chu đáo: luôn muốn được biết mọi thứ liên quan đến con gái, từ chuyện học hành đến sinh hoạt hàng ngày.
Anna Ermakova mê ballet và thường cùng bố Becker đi bơi. Cô bé đã bắt đầu học tiếng Đức. Anna Ermakova làm quen với quần vợt từ năm 4 tuổi, và tỏ ra một vài biểu lộ tài năng. Angela rất vui, nhưng không muốn đặt quá nhiều áp lực lên cô bé: “Tôi đón nhận sự kiện ấy với nhiều tình cảm lẫn lộn. Hy vọng rằng mọi người đừng gây quá nhiều áp lực cho Anna. Có thể họ muốn Anna nối dõi Becker, nhưng tôi không chắc Anna có thể trở thành ngôi sao quần vợt hay không. Tôi muốn cháu có tuổi thơ bình thường như mọi đứa trẻ khác”.
|
|
|
Anna cũng say mê tennis giống bố. Ảnh: OD. |
Có vẻ Anna Ermakova không nghĩ vậy. Bé hiểu quần vợt có ý nghĩa như thế nào đối với bản thân, với bố Becker và câu chuyện của gia đình mình. Anna Ermakova thật tự hào vì được Becker tặng một chiếc vợt nhân ngày sinh nhật. Becker hỏi con: “Anna của bố có nghĩ rằng con sẽ là một ngôi sao quần vợt không”. Anna Ermakova trả lời dõng dạc: “Dạ, có ạ!”.
Rồi sẽ có một ngày khi lớn lên, Anna Ermakova sẽ hỏi mẹ về mối quan hệ giữa Angela và Becker. Angela đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho giờ phút khó xử ấy: “Tôi không phủ nhận hình ảnh và tư cách của mình đã bị ảnh hưởng bởi cách cư xử của Becker. Tuy nhiên, tôi luôn bảo Anna phải yêu thương Becker và rằng Becker thật sự muốn Anna xuất hiện trên cõi đời. Đó là sự sắp đặt của số mệnh”.
Giả Sơn


