Tháng 11, đường Trường Sa, Hoàng Sa, đoạn chạy dọc kênh Nhiêu Lộc, quận Bình Thạnh, trở thành điểm check in hút giới trẻ Sài thành, nhất là vào ngày thời tiết dễ chịu. Nắng sớm kết hợp hàng cây xanh tạo khung cảnh thích hợp chụp ảnh theo concept thu lãng mạn. Phương Nguyễn, 9X mê nhiếp ảnh, vừa thực hiện bộ hình vào đầu tháng 11, sau khi con đường được nhắc nhiều trên tiktok, facebook... những ngày gần đây. Trước khi hot trên các trang mạng xã hội, địa điểm này vốn quen thuộc với các hội nhiếp ảnh Sài Gòn. Hầu hết lớp học nhiếp ảnh thường chọn vị trí này luyện tập, tác nghiệp. Đoạn đường này nằm trong khu vực thường xuyên nườm nượp xe cộ, người qua lại từ sáng đến tối. Phương kể để tránh đám đông, khoảng 8h cô đã có mặt ở đây. Nhờ đi sớm nên xung quanh chỉ vài người đang tập thể dục buổi sáng, cô có thể thoải mái tạo dáng, chụp ảnh. Ngày trong tuần sẽ vắng hơn cuối tuần. 'Muốn chụp ảnh theo concept cổ điển hoặc mang chút không khí mùa thu, bạn nên chuẩn bị vài đạo cụ như hoa, dù hoặc sách', Phương gợi ý. Cô mua hoa ở chợ Thị Nghè, chạy xe đến đầu đường Trường Sa sẽ gặp hàng cây có lá rụng. Người chụp ảnh để xe sát lề đường (nếu chụp nhanh) hoặc gởi tại mấy quán cà phê phía đối diện. Những chiếc ghế đá dọc bờ kè cũng là chỗ chụp ảnh nên thơ. Đi buổi sáng, nắng vàng nên ảnh chụp xong cô không cần hậu kỳ nhiều, chỉ chỉnh một chút màu vàng để mang tới cảm giác thu về. Sài Gòn có hai mùa: khô và mưa. Trong đó, đa số các tháng trời nắng, nóng. Thế nên khi có một địa điểm chụp ảnh thu tại thành phố liền được nhiều người yêu thích. Để tới đây, bạn chạy xe đến đầu đường Trường Sa (quận Bình Thạnh), ngay dưới chân cầu Thị Nghè sẽ thấy. Vi Yến Ảnh: Phương Nguyễn