Em muốn mình lặng lẽ rút khỏi chuyện tình cảm không rõ rằng này với anh để tìm cho mình một niềm vui khác nhưng rồi cũng không làm được vì thấy làm vậy thật có lỗi với anh! Trước đây vì muốn tạo sự thoải mái cho anh và em cũng muốn được tự do nên em không nghĩ phải tính chuyện xa hơn trong tình cảm, em muốn mọi chuyện đến một cách tự nhiên, có lẽ vậy mà giờ đây trong mắt mọi người em trở thành con người lằng nhằng không như tính cách của em. Giờ đây em muốn tìm cho mình một bến đổ yên bình, anh có làm được điều này cho em không? Nếu anh không thể sống vì em thì xin anh hãy buông tay để cho em được nhẹ nhàng đi tiếp trên con đường mà em đang chọn. Em muốn được tiếp tục đi trên con đường học vấn, chỉ có làm vậy em mới thấy thoát khỏi cảm giác nặng nề về tinh thần. Mỗi lần đi chơi cùng anh, em thấy rất thoải mái, vui vẻ nhưng nghĩ lại nó chẳng mang đến cho em niềm vui nào thật sự trong cuộc sống, đó chỉ là làn gió thoảng qua trong khí trời nóng bức!
Lê Trang