Do mâu thuẫn cá nhân giữa Nguyễn Hoàng Anh (biệt danh Cò Mèo), 21 tuổi, ở 51 Đinh Bộ Lĩnh, phố Ngô Quyền với Phạm Mạnh Tuấn (Tuấn Đức), 23 tuổi, ở 45 Đường Sắt, phường Ngô Quyền. Chiều 24/6, Cò Mèo cùng Lê Minh Hoàng (biệt danh Dương "Sẹo"), 22 tuổi; trú tại 126/549 đường Trường Chinh, phường Hạ Long; Đặng Ngọc Bảo (Bảo "Bé"), 26 tuổi, trú tại: 2/45 Đinh Bộ Lĩnh, phường Ngô Quyền; Cao Mạnh Linh ( Linh "Trì"), 30 tuổi, ở 95 Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Phùng; Trần Mạnh Hùng (Hùng "Thái"), 17 tuổi, trú tại 49 Bạch Đằng; Trần Văn Mạnh ( Việt "Chầy"), 17 tuổi, trú tại phường Cửa Bắc; Trần Văn Vinh (Vinh "Lợn"), 19 tuổi, trú tại: xóm 1 Mỹ Trọng, Mỹ Xá, đã bàn bạc để đi tìm Tuấn Đức trả thù, bọn chúng đã mua 10 con dao bầu.
Đến tối ngày 24/6, gặp Việt "Chầy" đang lang thang ở bờ hồ Vị Xuyên, Cò Mèo đưa cho Việt một dao phay Inox, 7 tên đi 3 xe máy lùng sục các phố nhưng không thấy Tuấn Đức. Khi đi đến phố Phan Đình Phùng, Cò Mèo nhìn thấy Nguyễn Tiến Dũng (ở gần nhà Cò Mèo), Dũng Hùng là đồng bọn của Tuấn Đức đang ngồi ở hàng cắt tóc gội đầu. Cò Mèo bảo Hùng Thái và Việt Chầy vào chém Dũng Hùng. Hùng Thái, Việt Chầy mỗi tên cầm 1 con dao xông vào chém Dũng, Dũng bị thương tích: 2 nhát chém vào lưng, 1 nhát chém vào cằng tay phải, một nhát chém vào mu bàn tay phải làm đứt gân ngón cái và rạn xương ngón trỏ. Sau khi chém Dũng Hùng bọn Cò Mèo bỏ chạy. Dũng được đưa vào bệnh viện I cấp cứu, đã xuất viện ngày 01/7. Giám định tạm thời thương tích tổn hại sức khoẻ từ 11 đến 15%.
|
| ||||
|
|
Tiếp tục tối 29/6, Cò Mèo cùng Tuấn "Thọt, Đức "Đen, Hùng "Bô", Quang "Gô" và 6 đầu gấu khác, mang theo dao bầu, đi 4 xe máy để tìm Tuấn Đức, khi đến đường Trần Hưng Đạo khu vực nhà thờ lớn, bọn chúng nhìn thấy Phạm Mạnh Cường, 21 tuổi, em trai của Tuấn Đức và Tuấn "Phi" là đồng bọn của Tuấn Đức đang ngồi uống rượu ở vỉa hè. Bọn chúng dừng xe và cầm dao xông vào hàng cá mực chém Cường 2 nhát, Cường vùng chạy, thấy vậy Tuấn Phi bỏ chạy về phố Máy Tơ thì Đức Đen và Trung bò đuổi theo trực tiếp chém nhiều nhát vào Tuấn Phi. Sau đó cả bọn bỏ chạy về ẩn náu tại nhà Vinh "Lợn", sáng hôm sau Cò Mèo, Đức Đen, Tuấn "Thọt", Dương "Sẹo" trốn lên Hà Nội, số còn lại lang thang ở địa bàn thành phố.
Ngày hôm sau lực lượng công an vây nhà Vinh Lợn bắt 4 tên thu 11 dao các loại, 1 tuýp nước có một đầu mài nhọn. Sau khi bị chém Cường được cấp cứu tại bệnh viện I, Tuấn Phi bị 13 vết chém từ đầu đến chân phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức - Hà Nội. Giám định thương tích: Cường bị giảm 13%, Tuấn Phi giảm 36% sức khoẻ.
Dù đã đánh nhau nhiêu lần, nhưng mâu thuẫn giữa Cò Mèo và Tuấn Đức vẫn không được giải quyết dứt điểm. Tối 4/9, Đức "Đen", đồng bọn của Cò Mèo, phát hiện thấy Tuấn Đức đang ngồi trên đê cùng bạn gái, Đức "Đen" đã về rủ Hoàng "Cừu" và 3 bạn của Hoàng "Cừu" cầm 2 dao phay xông vào chém Tuấn Đức và bạn gái là Phạm Thị Ngoan. Tuấn Đức bị chém 6 nhát, Ngoan bị chém 2 nhát. Sau khi gây án, Đức "Đen" vứt dao xuống sông và bỏ chạy cùng đồng bọn.
Biết tin Tuấn Đức và người yêu Tuấn Đức bị đồng bọn của Cò Mèo chém trọng thương trên đê kè sông Đào, nhóm của Tuấn Đức đã huy động Tuấn Phi, Tùng "Ngoắc", Duy "Dũng", Dũng Hùng, Toàn "Lé"... mang theo nhiều dao bầu đi tìm bọn Cò Mèo trả thù. Bọn chúng đi lòng vòng khắp thành phố, khi đến đường Nguyễn Đức Thuận, phường Thống Nhất, thấy hàng bia ở vỉa hè có đông thanh niên ngồi uống bia. Tuấn Phi xuống xe máy cách đó một đoạn và đi bộ vào, Tuấn nhìn thấy Trung "Trộm" là đồng bọn Cò Mèo, cả bọn xông vào chém số thanh niên ngồi ở quán, lúc đó Trung "Trộm" lẻn vào trong nhà chủ quán nên không bị chém.
Ba người vô can ngồi cạnh hứng lấy cơn thịnh nộ của đồng bọn của Cò Mèo và Trung "Trộm" đã bị thương nặng, phải đi bệnh viện cấp cứu. Sau khi gây án cả bọn lên xe máy bỏ chạy và thuê phòng ở một nhà nghỉ ẩn náu.
Ngay sau khi nghe tin Tuấn Đức và bạn gái Tuấn Đức bị bọn Cò Mèo chém trọng thương trên đê kè sông Đào, Nguyễn Văn Cường (Chính "Chọi" đã rủ Đạt Thành đều là đồng bọn của Tuấn Đức cùng 2 bạn của Cường đi tìm Cò Mèo để trả thù. Bọn chúng mang 4 dao thửa của Trung Quốc đi 2 xe máy và dùng áo, khăn bịt mặt đến nhà Cò Mèo ở 55 Đinh Bộ Lĩnh. Thấy mẹ Cò Mèo là bà Phan Thị Minh, đang bế cháu Nguyễn Tường Vi, 2 tuổi là con gái của Cò Mèo đi chơi về, Chính cầm dao xông đến, bà Minh bế cháu Vi chạy vào ngõ, Chính đuổi theo chém 2 nhát vào bà Minh và cháu Vi, rồi chúng bỏ chạy. Hậu quả cháu Vi bị chém đứt gân bàn tay phải, bà Minh bị chém 2 nhát vào lưng, phải đưa đi bệnh viện Việt Đức cấp cứu.
Hiện nay, công an thành phố Nam Định đã bắt 11 tên của cả 2 nhóm cùng các hung khí dao, kiếm chúng đã sử dụng trong 5 vụ đâm chém lẫn nhau gần đây nhất và đang tập trung truy nã tên hung đồ còn lại.
K.Ngọc



