![]() |
Hung thủ Trần Hoàng Phong. |
Gây án xong, tên này được đồng bọn chờ sẵn bên ngoài chở bằng xe máy tẩu thoát, mọi người đưa anh Hải đi cấp cứu nhưng đã chết tại bệnh viện.
Quán nước Nguyễn Thị Kim Phượng (tự Ty, 41 tuổi, tại thôn 3, xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp, Bình Phước) là một tụ điểm phức tạp về ANTT. Nơi đây thường xuyên xuất hiện những kẻ lạ mặt, tụ tập ăn chơi và ngủ lại qua đêm không trình báo địa phương.
Đêm 13/4/2007, anh Hải, 34 tuổi, phó công an xã, phụ trách hình sự kết hợp với công an huyện đến nhà bà Phượng kiểm tra hành chính. Tổ kiểm tra phát hiện tại đây có 6 người không phải là dân địa phương không đăng ký tạm trú nên lập biên bản mời tất cả về trụ sở làm việc.
Trong lúc anh Hải làm nhiệm vụ, Trần Hoàng Phong (24 tuổi), một kẻ côn đồ hung hãn đang sống như vợ chồng với Phượng, đã lớn tiếng thách thức: “Tụi mày bắt tụi nó mà cho ở tù được một năm thì hãy bắt, đừng có bắt một đêm rồi thả về!”.
Tối 15/4/2007, sau khi tham gia tuần tra truy quét tại các địa bàn trọng điểm anh Trần Minh Hải về nhà nằm nghỉ.
Vừa nhác thấy anh, Phong cùng một thanh niên khác liền bước vào quán nước mía trước nhà anh Hải do chị Trương Thị Hảo (vợ anh Hải) bán kêu nước uống. Phong lén ra phía sau nhà nhìn vào buồng trong, thấy anh Hải đang nằm ngủ liền lao vào rút dao giấu sẵn trong người...
Sau khi vụ án xảy ra, công an huyện đã tiến hành điều tra, truy bắt hung thủ. Trên đường trốn chạy, Phong đã nhiều lần thay đổi xe nhưng cuối cùng vẫn bị tóm gọn khi đang chuẩn bị đón xe đò trốn về Vũng Tàu.
Phong vốn là kẻ côn đồ hung hãn, từng nhiều lần chửi mắng, thách thức lực lượng công an xã.
(Theo Công An TP HCM)