Tôi là mẹ chồng, có con dâu khá làm biếng. Từ khi chưa về nhà chồng đã thể hiện cái tính đó ra rồi. Có lần cô ấy tới nhà chơi trong khi tôi đang rửa nhà, thế mà vào chỉ ngồi lì trên chiếc ghế và xem chúng tôi bận bịu với công việc, chẳng thèm giúp được tí nào hết như lấy thêm xà bông, hứng nước, hút nước ra...
Về nhà chồng rồi giờ cô ấy hay nằm trong phòng bấm điện thoại, không mua đồ ăn sáng cho ai hết, chỉ lo cho một mình mình thôi, không phụ gom rác để ngoài đường cho xe tới chở đi nữa; ăn sáng xong là xách xe chạy phăng phăng đi làm. Chiều vừa về tới nhà là cô ấy để xe ngoài sân rồi vào phòng đóng cửa lại và nằm ì trong đó, không biết là bấm điện thoại hay xem tivi nữa. Ngoài ra, tắm xong cô ấy chỉ giặt đồ của mình thôi.
Rồi cô ấy tới giờ ăn cơm mới có mặt, ăn xong phụ rửa chén bát thôi sau đó lại vào phòng, các việc còn lại như: cho chó ăn, lau dọn bàn, xếp ghế bàn ăn cho gọn chẳng thèm ngó ngàng gì, chỉ ở trong phòng mình thôi. Tới giờ đi ngủ cũng chẳng thấy cô ấy thò đầu ra phụ đóng cửa, tắt đèn nữa. Mọi người cho ý kiến, giờ tôi phải làm thế nào với con dâu trong khi tôi từng nhắc nhở chắc nhiều lần rồi.
Vân
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu