Vài ngày trước, nơi Choi Jin Sil yên nghỉ thuộc khu Yangpyeong, tỉnh Gyeonggi đã đón nhiều người đến viếng và đặt hoa trên mộ cô. Hơn một năm kể từ ngày nữ diễn viên nổi tiếng qua đời 2/10/2008, fan và bạn bè vẫn không khi nào quên ngày sinh nhật thần tượng.
|
Hai con của Choi Jin Sil cầu nguyện cho mẹ. Ảnh: Chosun. |
Sáng 24/12 - sinh nhật Choi Jin Sil, gia đình cùng quản lý, đồng nghiệp của diễn viên Ước mơ vươn tới một ngôi sao đã cùng nhau đến mộ cô. Trả lời phỏng vấn báo giới, mẹ Choi Jin Sil nói: "Trời lạnh như vậy mà mọi người vẫn đến với chúng tôi, thật sự cảm ơn". Hai bé Hwan Hee và Joon Hee đã cùng nhau viết những lời cầu chúc vào sổ lưu niệm trên mộ. Bé trai viết: "Mẹ ơi, con yêu mẹ", trong khi bé gái cũng bày tỏ tình cảm dành cho người mẹ trên thiên đường: "Chúc mừng sinh nhật mẹ. Đừng làm anh trai con buồn nhé. Con sẽ luôn cầu nguyện cho mẹ. Cũng đừng để con và anh trai đánh nhau nhé".
Phóng viên hỏi Hwan Hee mai sau muốn làm nghề gì, cậu bé nói nhất định sẽ là cầu thủ bóng đá để tham gia World Cup và Olympic. Joon Hee thì nói cô bé muốn là diễn viên nổi tiếng như mẹ. Cô bé kể: "Trong giấc mơ, con mơ thấy mẹ tổ chức sinh nhật. Mẹ và anh trai đều nói rằng con không nên buồn".
|
Hai bé viết vào sổ lưu niệm những lời chúc mừng sinh nhật mẹ. Ảnh: Chosun. |
Theo Drama, Choi Jin Sil mất đã được 14 tháng, nhưng trong lòng khán giả và bạn bè, những ký ức về cô vẫn không phai mờ. Trong một buổi gặp gỡ báo giới mới đây, Jung Sun Hee - vợ nam diễn viên Ahn Jae Hwan (người từng bị cho là nguyên nhân Choi Jin Sil tìm đến cái chết) đã rơi nước mắt tâm sự, cô vẫn nhớ như in hình ảnh, nụ cười của người bạn thân thiết.
![]() |
Nhiều fan đã đến viếng mộ Choi Jin Sil nhân ngày sinh nhật cô. |
Nguyễn Hương