Tôi lấy chồng được 8 năm, có bé gái 7 tuổi và bé trai 4 tuổi. Bố mẹ chồng mua cho chúng tôi một căn chung cư để ở riêng, còn ông bà ở căn sát bên cạnh, hàng ngày ăn uống cùng nhau.
Sau khi tôi sinh bé thứ hai, bà chăm sóc, tẩm bổ mong tôi có sữa nuôi cháu ông bà. Con được vài tháng, hầu như ngày nào bà cũng bế cháu về bên nhà mình, đến cữ sữa mới mang con sang trả cho tôi, sau đó lại bế cháu về ôm. Tính tôi không hẹp hòi, mà cũng đẻ đến đứa thứ hai rồi nên tôi nghĩ coi như ông bà trông hộ, mình càng nhàn. Nhưng ông bà được đà lấn tới, khi tôi mất sữa, con phải bú sữa công thức, bà mang hẳn con tôi sang nhà chăm và còn nói: "Luyện dần cho nó khỏi theo mẹ, con trai mà theo mẹ thì xấu lắm".
Đến nay, con được 4 tuổi, bà dạy thằng bé gọi bà là "Mẹ nội". Con cũng làm như vậy, thậm chí còn không theo tôi mà chỉ có ông bà là nhất. Mỗi khi gia đình tôi đi du lịch 2-3 ngày, ông bà gọi điện liên tục, cứ hai tiếng gọi một lần để nói chuyện với cháu.
Ban đầu tôi nghĩ đây chỉ là chuyện nhỏ nhưng càng ngày tôi càng cảm thấy con trai xa cách với tôi, bé còn nói "Con không thích mẹ", khiến tôi tổn thương. Tôi nên làm gì trong hoàn cảnh này?
Hà
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về ngoisao@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.