- Chị thân với Đàm Vĩnh Hưng thì ai cũng biết và báo chí nhắc đến nhiều, còn những người đồng nghiệp mà chị cũng thân khác như Nhất Thiên Bảo, Hoàng Thanh... thì sao?
- Tôi ở Sài Gòn được 13 năm, thì quen Nhất Thiên Bảo, Hoàng Thanh, Quang Dũng... Tình bạn này cũng đã 12 năm. Sau này, ít gặp Quang Dũng, ít gần gũi hơn xưa, có lẽ do Dũng bận rộn nhiều hơn.
Chúng tôi thân nhau lắm, còn hơn anh em trong nhà. Nhiều khi anh em trong nhà thương nhau đó, nhưng mà không giãi bày được, còn với các bạn, tôi sẵn sàng chia sẻ hết mọi thứ.
Hồi đó, nhà Nhất Thiên Bảo có miếng đất ở ngoại ô, hai đứa còn kéo nhau lên trồng bắp, rảnh lại chạy lên thăm, trông chờ bắp lớn. Nhớ có bữa Hoàng Thanh đi thăm ruộng bắp mà mất cái răng giả nữa kìa. Nhất Thiên Bảo sống khép kín, như ông cụ non, không trau chuốt mình; Dũng chậm, cái gì cũng từ từ; Thanh thì hời hợt, cứ cà rỡn, chắc để trái bom trước mặt cũng cười, nhưng thật bụng. Anh Hưng thì cái gì cũng muốn nắm bắt cho bằng được, có tham vọng và quyết tâm.
![]() |
|
Hồng Ngọc với Đàm Vĩnh Hưng và Lam Trường. |
- Chị có rút kinh nghiệm gì từ mình để giúp cậu em trai Khang Việt cũng đang theo đuổi nghề ca sĩ chuyên nghiệp?
- Tôi nghĩ Khang Việt sẽ khá hơn dù chẳng bao giờ tôi khen nó cả. Tôi cũng gửi gắm, nhưng muốn người ta nhìn nhận giọng hát Khang Việt rồi chấp nhận, chứ không muốn vì tên tuổi của tôi. Bản thân tôi cũng vất vả thời gian dài mới có được vị trí nho nhỏ như bây giờ, tôi muốn Khang Việt cũng vậy. Khi còn trẻ, có vất vả thì sau này mới tỉnh táo và khao khát đi lên trong nghề. Hào quang đến nhanh quá, nhất là khi còn trẻ, không trải qua khổ sở sẽ dễ tự cao, tự đại.
Tôi hay khuyên Việt cứ nhìn chị đây, dục tốc bất đạt. Ròng rã hết 8 năm tôi mới lên truyền hình, chính xác là từ 2002 mới được lên nhiều. Có lần tôi được hát chương trình ca khúc mới, báo cho cả nhà, cả dòng họ chờ xem TV, chờ hoài không thấy vì bị cắt. Ngay cả khi lên truyền hình trực tiếp cũng vậy, bố tôi chuẩn bị máy bấm thu lại thì không có, vì tới tiết mục của mình là... ngoài sóng hoặc nhà đài phát quảng cáo. Chuyện đó đương nhiên vì mình chưa có tên tuổi. Và bây giờ đang lặp lại với Khang Việt...
Tôi muốn em trai mình hát ở phòng trà nhiều hơn. Vì đã là ca sĩ phòng trà phải hát hay. Hát phòng trà kiểm soát được giọng hát của mình, tạo cho giọng hát mình cực kỳ nhạy bén. Hát các tụ điểm, nhất là các sân khấu ngoài trời, sự ồn ào náo nhiệt làm họ không quan tâm tới giọng hát nhiều mà quan tâm tới cách diễn của ca sĩ. Khánh Du, Phi Thuý Hạnh, Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng, Thu Minh, Quang Dũng... đã hát ở phòng trà bao lâu đó thôi, là những giọng hát rất hay, không ai chê được.
- Chị thấy các đồng nghiệp cùng thời, cùng tuổi với mình thế nào?
- Trước đây, Thu Minh không gần gũi với tôi nhiều. Tôi sống đơn giản, Minh khó tính hơn, kiêu, vì Minh có giọng hát hay, kỹ thuật, giọng hát có đẳng cấp so với lứa ca sĩ cùng thời. Sau này thì hiểu nhau hơn, quý nhau, chơi với nhau nhiều hơn, suy nghĩ mình cũng khác. Thanh Thảo có cái hay là luôn luôn có ý tưởng mới, rất nhiều chiêu, luôn có sáng tạo.
- Gần đây, chị hay nhấn mạnh về sự thay đổi của mình, vì sao vậy?
- Trước đây, thời Mắt nai cha cha cha là thời sôi nổi, còn rất trẻ, nhí nhố, bạ gì làm đó. Thích quần thụng, thích quần tụt, tóc thắt bím như da đen, "chơi thì chơi à", không cần suy nghĩ, không cần ai nhìn ngó. Ai không thích thì thôi.
Bây giờ có muốn vậy cũng không được vì đã thấy mình chững chạc, từ tốn hơn, có sôi động, nhưng là sôi động gợi cảm, quyến rũ theo kiểu của người phụ nữ rực lửa, chứ không sôi nổi đập phá kiểu tuổi trẻ.
- Sự thay đổi trên sân khấu là do sự thay đổi từ cuộc sống riêng của chị hay còn lý do nào khác?
- Có thể là không phải vì lý do gia đình, vì tính tôi cũng ngông cuồng lắm. Gia đình là cái barier làm cho mình kiềm bớt lại. Có con rồi, mọi thứ khác đi nhiều lắm. Bây giờ làm cái gì cũng suy nghĩ, để con cái sau này còn nhìn vào nữa. Nhưng với nghề thì tôi vẫn đầy nhiệt huyết. Tôi không bao giờ có ý nghĩ là chọn chồng giàu có, lấy chồng để sống dựa vào chồng.
![]() |
|
Ca sĩ Hồng Ngọc. |
- Vậy còn chuyện "ăn mặc khá mát mẻ" ở hải ngoại như báo chí nói một dạo?
- Những sai sót, vấp ngã đã xảy ra, mình phải tiếp thu và thay đổi.
- Nhưng nhiều nữ ca sĩ trẻ ở hải ngoại khi diễn rất sex, và gu của một bộ phận khán giả trẻ bên ấy cũng thích như thế, chị nói sao về điều này?
- Kín kín hở hở vẫn được quan tâm hơn là hở hang! Hát hay và hát hết mình, thì người ta thích. Khán giả hải ngoại cũng là người Việt, nên cũng không phải là những người chỉ thích hở hang.
- Một ca sĩ muốn hát ăn khách ở hải ngoại thì cần những gì?
- Nhiệt tình, giao lưu tốt, gần gũi tự nhiên, ngay cả chi tiết nhỏ như chụp hình chung. Hát thật, hát với ban nhạc, không hát đĩa play back.
- Vị trí của chị không cao, cũng không thấp, vậy chị sẽ làm gì để sải một bước dài hơn cho sự nghiệp của mình?
- Cao quá tôi sợ không lo nổi. Tôi cảm giác không thể chịu đựng nổi áp lực xung quanh. Mọi áp lực lớn hơn so với bình thường, thậm chí cái xui nó cũng dễ lớn hơn bình thường nhiều lắm. Có những sự cố ập đến, mình sợ chịu không nổi. Thuyền lớn sóng lớn mà! Tầm đứng của mình hiện tại, cái gì xảy ra mình cũng có thể lo được. Tôi cảm thấy hài lòng với bản thân, với những gì đã cố gắng.
- Chị sẽ nói gì với những khán giả thích cái kiểu chị hát những bài tình xưa?
- Cũng có nhiều người thích, chấp nhận tôi bây giờ nhưng nói với tôi là "lâu lâu nhớ làm album nhạc tình xưa, nhạc Trịnh đi". Có lẽ tôi sẽ làm thôi. Vì sở trường tôi thật ra là nhạc Trịnh, nhạc tình xưa mà. Tôi không phát huy thế mạnh này vì thấy nó già dặn quá so với mình, muốn tìm đến với khán giả trẻ trung và số lượng đông hơn. Con đường đến với cuộc chơi âm nhạc còn dài lắm đối với tôi. Tôi nghĩ đến lúc lớn tuổi tôi cũng có thể hát như chị Lan Ngọc chẳng hạn.
- Ngọc tiết lộ là mình sẽ hát nhạc dance, ra hẳn một album nhạc dance, chị có thể nói cụ thể hơn?
- Anh Hữu Tâm đang học ở Mỹ, gặp anh ở Cali, hai anh em có ý tưởng cuối năm nay sẽ làm một album với những dòng nhạc dance mà tôi thích nhất. Anh Hữu Tâm sẽ phối toàn bộ, và viết 50% ca khúc cho album này. Tôi đang rất hào hứng.
- Vì sao lại là nhạc dance?
- Tôi thích nhạc dance. Một lần tình cờ nghe anh ấy làm một bài nhạc dance, thích quá nên quyết định làm luôn một album theo phong cách dance của Beyonce, Christina Anguilera, Shakira... Dựa trên nền tảng đó nhưng sẽ khác hoàn toàn. Tôi không nghĩ bắt chước là xấu, bắt chước mà hay thì cũng tốt chứ sao!
- Bây giờ các ca sĩ đua nhau làm nhạc dance, chị nghĩ sao nếu người ta nói chị a dua theo phong trào?
- Tôi thích dòng nhạc đó thì tôi làm. Trừ khi mình không thích, thấy người ta làm mình cũng làm theo mới a dua chứ. Dance của tôi sẽ khác nhiều, có pha chút latin, hip hop trong đó. Chuyến về Mỹ sắp tới tôi sẽ tranh thủ thu âm cho album này.
- Ca sĩ, nhất là nữ ca sĩ, khi lập gia đình thường hay dễ yên phận, còn chị thì sao?
- Yên phận hay không do mình, nếu mình còn sức lực và nhiệt huyết trong nghề thì người ta vẫn đón nhận. Tôi không thể sống chậm, phải cố gắng nhiều hơn nữa. Mà có muốn, anh Đàm Vĩnh Hưng cũng không cho tôi chậm lại, không muốn tôi "ngủ quên trong hạnh phúc". Nghề này là nghề tạo nên cuộc sống, gia đình, làm được gì thì cứ làm chứ.
- Vợ chồng đều tham gia showbiz (ông xã Hồng Ngọc cũng là một bầu show), vậy hai người phải sắp xếp như thế nào cho ổn?
- Bây giờ, tôi vẫn làm việc tại Việt Nam, đến khi em bé lớn sẽ cho về Mỹ và tôi sẽ thu xếp mọi thứ cho ổn định để có thể gần gũi chăm sóc con nhiều hơn. Nói gì thì nói chứ mình chăm sóc con vẫn tốt nhất. Tôi không thích gửi con, bây giờ tạm thời gửi ông bà nội. Thằng cu cũng là cháu đích tôn nên cũng được cưng lắm.
- Trong gia đình chị cũng có người ít nhiều bị ảnh hưởng chất độc màu da cam, và chị cũng thế... Chị có thể chia sẻ về điều này?
- Anh trai lớn của tôi bị bệnh to đầu, khi tôi đã ở tuổi chạy nhảy, thì anh vẫn đi không được. Nhưng may mắn là được bác sĩ từ Pháp qua, cho thuốc uống, đầu không lớn nữa.
Tôi bị u nang buồng trứng từ hồi 15 tuổi, ban đầu còn tưởng đau ruột thừa, bác sĩ bảo may là đưa đến sớm không thì chết. Cắt xong đến năm 2000 lại bị nữa. Tôi còn nhớ là ngay buổi chiều khi tập chương trình Tượng Sài Gòn để tối hát, thì lại đau, nên lúc đó Mỹ Tâm phải thế cho tôi.
Gia đình tôi không cho cắt, nếu cắt sẽ không có con luôn, nên cứ phải uống thuốc cho nó tiêu. Năm 2002 tôi lại bị bệnh, chữa cùng lượt Phương Thanh, sau đó Phương Thanh có con...
- Vậy khi có mang và sinh con, cảm giác của chị ra sao?
- Âu cũng là duyên số may mắn thật. Vì khi mang thai bé, tôi vẫn phải uống thuốc điều trị, sợ em bé không được bình thường nên đi siêu âm, theo dõi thai nhi thường xuyên. May quá, em bé hoàn toàn khoẻ mạnh. Ngọc nghĩ, đôi khi duyên nợ vợ chồng và con cái là trời cho, phân định sẵn rồi. Mà tôi cũng sống hết mình lắm. Tôi là mối tình đầu của Tâm (ông xã Hồng Ngọc) đấy!
- Bà mẹ chưa có kinh nghiệm thì chăm con thế nào?
- Cái đó là bản năng. Con của người ta tôi đâu dám bế, cứ sợ rớt. Đến lúc sinh con tự nhiên bản năng làm mẹ trỗi dậy. Tôi còn chăm con rất khéo nữa kia. Phương Thanh qua chơi với tôi còn nói "sao bà bế hay vậy Ngọc, tui bế còn nhát tay nữa đó".
![]() |
|
Gia đình hạnh phúc của ca sĩ Mắt nai. |
- Một bữa ăn gia đình quan trọng như thế nào đối với chị?
- Ngày nào cũng nấu ăn. Một là ăn nhà, hai là chạy qua nhà ông bà ăn. Bữa cơm có cái gì đó ấm cúng lắm, làm gì thì làm, bận bịu gì thì vẫn duy trì bữa cơm gia đình.
Muốn vun đắp cho hạnh phúc gia đình mãi mãi thì phải từ những cái li ti. Tôi không muốn có chuyện gì, dù nhỏ tác động lên cuộc sống gia đình. Nếu có những vết xước nhỏ, sẽ xức thuốc ngay cho lành. Tôi không muốn nhắc đến cuộc sống cũ, nói về cuộc sống hiện tại đi, nghĩ chuyện cũ làm gì. Chuyện cũ là một cơn mưa đã tạnh, và đã qua.
- Vợ chồng cùng tuổi, người ta nói phụ nữ sẽ bị già hơn, chị có lo lắng điều gì?
- Trời ơi, tôi có lo đấy. Ông xã tôi không để râu nhìn baby lắm, nên tôi cứ bắt ông để râu mới chịu. Để râu nhìn vừa đàn ông lại vừa thấy già hơn, tôi mới yên tâm. (cười).
(Theo Thế Giới Nghệ Sĩ)


