Cô gái Đồ Long
Xung quanh tôi cũng còn được vài đứa bạn như thế, gọi nhau từ thuở chưa ai biết cuộc đời bên ngoài song cửa tròn méo thế nào. Gọi thành quen không thay đổi được, cho dù có 20-30 năm sau... e rằng cũng thế. Khi nghe ai đó gọi nhau "Mày - Tao", là tự dưng tôi lại cảm được cả một quãng đời dài mà họ cùng nhau đi qua, cùng sẻ chia ngọt bùi, cùng san gánh hoạn nạn, cùng chứng kiến những giờ phút hạnh phúc của nhau... Hôm nay, lại được nghe những người gọi nhau bằng "Mày - Tao", như thể thấy nắng lên ấm cả góc trời...
Tôi quen biết mấy anh này dễ chừng cũng 20 năm. Lứa 68. Sài Gòn ngày đó không như bây giờ, ít ồn ã hơn, khói bụi cũng không dày đặc đến vậy. Ký túc xá, giảng đường, bạn bè... cũng khác cái kiểu lướt vội qua nhau như bây giờ. Đời sống không nặng gánh lo toan, không thấy nhất thiết phải làm ông này ông kia, cũng không cần vất vả leo đỉnh vượt dốc... 20 năm đủ cho nhiều thành đạt - thay đổi - rạn nứt và có những quan hệ 20 năm, đủ thành keo sơn.
Thôi nôi Bí Ngô ở khách sạn Movenpick... |
... bà nhỏ này thôi nôi mà thay hết mấy cái đầm giống như cô dâu. Cả nhà Phú Nhuận tụ hết về đây... |
Anh "cu Hù" Thái Hòa và người yêu bé nhỏ xinh xinh nè. Trẻ hơn... tập 1. |
Tứ quái Sài Gòn. |
Nàng Mai Lan "Cô gái xấu xí". |
Cục cưng Gia Bảo và ông bà nội. |
Xí Ngầu ngày càng xinh giống chị Thúy hen. |
Hội thi... bé khỏe bé ngoan của các gia đình... văn hóa mới...
Bé Hạt dẻ - con Quyền Linh nè. Mắt đẹp quá. P/s tí, là nhà anh này mới mất trộm đêm qua, khi đang…ngủ. Tình hình là bị bê gần hết đồ, may mà tụi nó còn chừa lại Hạt Dẻ để dành cho… Lọ Lem. Gần tết, bà con nhớ cẩn trọng củi lửa hén! |
Bé Euro… kakaka… khúc này chắc là đô-la đang rớt giá. Nhìn ngon lành đẹp trai. |
Bé Khả Doanh… làm tui nhớ mấy người đẹp trong phim bộ Hồng Kông của TVB quá |
Hồng Vân chưa bao giờ thấy vui hơn thế, cứ cười kaka với Minh Thư: "Tao đẻ mướn mày ơi, nhìn hoài chả có khúc nào giống mình hết!". |
Tôi nghĩ đơn giản lắm, khi một phụ nữ nói như thế về đứa bé sinh ra với người đàn ông mình yêu, chính là lúc chị hạnh phúc nhất. Mừng thôi nôi Bí Ngô. Hay ăn chóng lớn!
Vài nét về blogger:
Rồi con đường cũng đã xa vời vợi. Ta mệt nhoài, như kẻ mộng du phải vượt hết một khoảng đêm dài tối tắp. Thôi thì cho anh vui, em quay về con đường chan chát nắng. Dốc hết lòng trả chưa đủ cuộc đi... - Cô gái Đồ Long.