Giờ đây, quan khách đến Phòng Lớn tại trụ sở bộ này có thể thoải mái ngắm tác phẩm của nghệ sĩ Paul Jennewein. Ra đời cùng với Phòng Lớn vào năm 1936, cặp tượng nhôm này đã trở thành một biểu tượng của ngành tư pháp Mỹ. Tuy nhiên, việc bức tượng phụ nữ để hở một phần ngực căng mọng đã khiến không ít quan chức đứng đắn thẹn đỏ mặt mỗi khi có việc đến Phòng Lớn. Có lẽ vì thế mà Tổng chưởng lý John Ashcroft đã "trùm mền" 2 bức tượng kể từ năm 2002. Sau khi Ashcroft rời nhiệm sở và Tổng chưởng lý Alberto Gonzalez lên thay, cặp tượng nhôm đã được trả lại nguyên dạng. Theo Thanh Niên, người phát ngôn Phòng Lớn cho biết không phải Gonzalez ra quyết định "cởi áo" cho 2 bức tượng mà là một viên trợ lý của ông này. |