Chờ mua vé tàu. |
Hải nhăn mặt kêu đắt, anh ta bảo: "Bây giờ là rẻ đấy, mấy hôm nữa chị không mua được đâu, lại phải chứng minh nhân dân (CMND) nữa, rách việc lắm".
Thấy Nam thắc mắc về việc làm thế nào để mua được số lượng vé nhiều, người thanh niên quả quyết: "Em có đường dây chứ, phải mất tiền đấy, bao nhiêu cũng có".
Chẳng biết điều anh ta nói có đáng tin không nhưng ở thời điểm hiện nay, mặc dù chưa "sốt vé" nhưng giá do các đối tượng "phe" bán ra đã chênh lệch từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng.
Sau nhiều ngày đi lại ở ga Hà Nội, PV Công An Nhân Dân đã điểm mặt được số "cò" vé ở đây. Có khoảng 50 người làm "nghề phe vé". Mặc dù lực lượng bảo vệ của nhà ga ngồi chắn trước cửa, không cho các đối tượng "cò" vào trong buồng bán vé nhưng trên thực tế, "dân phe" vẫn hoành hành và vẫn có thể đáp ứng được đầy đủ các nhu cầu của người mua.
Để hạn chế hiện tượng "phe vé", năm nay, ngành đường sắt đã có sáng kiến là người mua vé phải có CMND và mỗi người chỉ được mua tối đa là 4 vé. Nhưng khi áp dụng vào thực tế thì vẫn có thể xảy ra tiêu cực, nhất là khi quyền giải quyết lại tập trung vào một vài người trong lúc vẫn chưa có quy định cụ thể.
Theo quy định, CMND mỗi hành khách chỉ được mua tối đa 4 vé, nếu mua nhiều hơn phải có giấy tờ và được sự đồng ý của tổ trưởng tổ vé. Tuy nhiên, ngành đường sắt cũng chưa xác định cụ thể cần những thứ "giấy tờ" để được mua thêm vé, trong hoàn cảnh nào mới được mua thêm vé. Và thước đo nào để xác định được chính xác người cần mua nhiều hơn số vé quy định. Nếu tổ trưởng tổ vé có “vấn đề” thì chắc chắn mọi biện pháp trên cũng chẳng mang lại hiệu quả gì.
Ông Nguyễn Văn Bính, Phó trưởng Trạm Cảnh sát ga Hà Nội cho biết, hàng năm, trạm phối hợp với Công an phường Cửa Nam và Tổng công ty Đường sắt có kế hoạch phân công cụ thể đến từng cá nhân, đơn vị để cùng phối hợp. Trạm đã cùng với đội bảo vệ của ga và số nhân viên tự quản thường xuyên hoạt động, không cho các đối tượng "phe vé" vào trong ga.