"Ngày nảy ngày nay, trong một trường đại học nọ, có một con Hổ rất dũng mãnh, kiêu căng và một con Trâu hiền lành, bướng bỉnh. Chẳng biết trời se duyên thế nào mà con Hổ với con Trâu lại học cùng một lớp. Thế là từ đó Hổ và Trâu chơi rất thân với nhau. Tuy suốt ngày cãi nhau, giận hờn những vẫn cùng cố gắng trong học tập.
Rồi một hôm, Hổ đã thủ thỉ với Trâu rằng: "Ngày nảy ngày nay có một con Hổ rất rất là yêu một con Trâu bướng bỉnh, nói không nghe, nhưng càng bướng thì tình yêu của Hổ dành cho Trâu càng lớn". Hổ hét thật lớn: "I love you", làm cho Trâu cảm động, rung rinh và vui mừng biết nhường nào. Bởi vì rằng tình yêu của Trâu dành cho Hổ cũng rất lớn, rất sâu đậm và luôn được giấu kín trong lòng. Tình yêu của họ nhẹ nhàng và lớn dần theo thời gian. Rồi cũng đến lúc Hổ và Trâu rời xa mái trường, mỗi người một nơi tìm công việc riêng.
Do chú tâm vào công việc nên thời gian Hổ và Trâu ở gần nhau cũng ít dần, thế nên Hổ quyết định phải làm gì đó để hai người lúc nào cũng được gần nhau mỗi ngày và cùng nhau chia sẻ trên quãng đường dài nữa. Thế là vào một ngày đẹp trời, ngày mà Hổ và Trâu cảm thấy hạnh phúc nhất, học đã chấm dứt đời độc thân để ở bên nhau mãi mãi. Họ cùng chờ đợi những chú Hổ con và Trâu con ra đời trong ngôi nhà được che chở bởi tình yêu thương."
Đó chính là câu chuyện tình yêu của hai đứa mà chồng tôi hay kể mỗi khi tôi giận dỗi hay bướng bỉnh. Tuy rằng Hổ và Trâu rất khác nhau, rất hay cãi nhau nhưng tình yêu chúng tôi đủ lớn để luôn ở bên nhau. Những bức ảnh này chúng tôi chụp ngay ở Ba Vì, quê hương anh. Chúng tôi hạnh phúc trong từng bức ảnh và từng ngày, từng giờ được gần bên nhau.
>> Xem tiếp
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 11 với phần quà là thẻ mua hàng của nhãn hiệu thời trang Lewis, mỗi thẻ trị giá 1,5 triệu đồng. Xem chi tiết thể lệ tại đây.