Mình là cô dâu Ngô Nguyễn Tường Vy (1991), còn chú rể là Phương Cảnh Duy (1987). Chúng mình là những đứa con đi xa, xa vòng tay yêu thương của ba mẹ, xa cảm giác chiều chuộng của gia đình. Ở Australia lạnh giá mùa đông, đã có một đứa con gái bướng bỉnh và ngang tàng bị một đứa con trai lầm lỳ, ít nói nhưng lại rất ngoan đánh cắp trái tim và hơn hết, anh đã hàn gắn mọi vết thương trong tim em để rồi dùng tình yêu đó thêm một lần xóa tan sự sợ hãi. Mà chắc cũng vì cảm giác xa xôi, nhớ nhung đã kéo chúng ta thật gần, thật gần về bên nhau.
Em và anh chỉ bắt đầu được gọi bằng đại từ "chúng ta" cách đây vỏn vẹn 6 tháng cho đến tận ngày đặt chân về Việt Nam. Nhưng ông xã à, em luôn trân trọng tình yêu này, vì nó đã cho em tin... cổ tích đời thường là có thật. Em và anh đã bắt đầu bằng hạnh phúc và đến bây giờ, em luôn thầm cảm ơn định mệnh vì đã cho em tìm thấy một nửa của mình rất sớm khi em chỉ mới 20 - độ tuổi mà bất cứ người con gái nào cũng khao khát về một gia đình hoàn hảo! Và anh, cũng đã sớm trở thành một người đàn ông có gia đình ở tuổi 24. Nhưng anh luôn để em thấy rằng, với anh, em thật sự là cả thế giới. Em đã yêu anh vì vậy mà!
"Em và anh - là mảnh ghép còn sót lại trong cuộc đời nhau. Cám ơn Mèo Múp, vì anh đã cho em được một lần yêu thương anh đến suốt cuộc đời này" - Nhím Còi.
Mà nếu anh biết em mang hình đi thi cũng đừng hỏi em vì sao không chờ hình đã chỉnh sửa nhé, em muốn, những lúc thật nhất với những cung bậc cảm xúc của vợ chồng mình sẽ thậm chí có thể mang đến niềm hạnh phúc cho người xem nữa, vì vậy những tấm ảnh gốc này đã được em bí mật giấu chồng đem đi thi.
>> Xem tiếp
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 12 với phần quà là đồng hồ Jaguar xinh xắn, mỗi chiếc trị giá 5 triệu đồng. Xem chi tiết thể lệ tại đây.