Trải qua hơn 2.000 ngày bên nhau, bọn mình quyết định dừng cuộc đời độc thân, để rẽ sang "con đường đau khổ" (trích lời phụ huynh). Có thể nói là bọn mình thấy tự hào là đã có một tình yêu đẹp, trong sáng, không lâm ly như phim Hàn Quốc mà rất vui vẻ như phim hài Hồng Kông.
Bên cạnh việc hưởng tuần trăng mật, thì bộ ảnh là việc mà mình được tự ý quyết định. Vì thế, bọn mình đã dành nhiều thời gian, công sức với mong ước là "ghi lại những khoảnh khắc tự nhiên cùng nét trẻ trung và tinh nghịch của cả hai".
Bộ ảnh được chụp ở Phan Thiết, Đà Lạt, Kontum, Pleiku và cả TP Hồ Chí Minh. Sau đây mình sẽ chia sẻ vài tấm hình được trích từ album gồm các phần: Cổ tích chuyện tình, tình đẹp mùa thăng long, hành trình đi tìm hoa dã quỳ và Giáng Sinh - tình yêu thay cho lời cảm ơn gửi đến anh yêu và những người bạn đáng yêu của mình!
>> Xem tiếp
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 12 với phần quà là đồng hồ Jaguar xinh xắn, mỗi chiếc trị giá 5 triệu đồng. Xem chi tiết thể lệ tại đây.