"Tham khảo album của mọi người, thấy rằng album ảnh của mọi người thật đẹp, trau chuốt và nghệ thuật. Tuy nhiên, tôi vẫn hiểu rằng, dù mọi người chụp ở đâu, góc độ nào thì tất cả vẫn đều có cùng một điểm chung. Đó là niềm vui, niềm hạnh phúc thể hiện rõ trên khuôn mặt của hai nhân vật chính, một đôi uyên ương hạnh phúc...
Với quan điểm tham dự cuộc thi như cuộc dạo chơi, một nơi để mọi người cũng chia sẻ với nhau niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của mình. Tôi xin gửi đến ngoisao.vnexpress.net album ảnh cưới của mình để chia sẻ với mọi người niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của bản thân tôi...
Bộ ảnh được thực hiện vào tháng 5, khi tiếng ve đã râm ran và hoa phượng đỏ rực cả một góc trời. Địa điểm là một quán cafe nhỏ ở ngoại ô thành phố Đà Nẵng, giản dị, bình yên và lãng mạn... Giữa cái nắng như thiêu như đốt của ngày hè miền Trung, cô dâu chú rể vẫn cười rạng rỡ bởi lẽ chúng tôi đang chuẩn bị cho ngày trọng đại đang đến rất gần... hạnh phúc cũng đang đến rất gần".
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |